Thắng nghẹt thở CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, 'bố già' Petrovic cười mà thấy rưng rưng

Phạm Đức
Phạm Đức
03/04/2021 21:42 GMT+7

Chơi trên sân nhà của đội Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, CLB Thanh Hóa của "bố già" Petrovic cho thấy sự quyết tâm sau chuỗi trận bết bát. Giành chiến thắng chung cuộc 5-3, HLV Potrevic phấn khởi: 'tinh thần của đội bóng đã trở lại".

Tiếp đón đội khách CLB Thanh Hóa của "bố già" Petrovic tại vòng 7 của V-League vào tối ngày 3.4, đội Hồng Lĩnh Hà Tĩnh của HLV Phạm Minh Đức được đánh giá ngang tài ngang sức so đối với đối thủ của mình. Mặc dù cả 2 đội bóng này đang nằm ở vị trí cuối bảng, nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhỉnh hơn đội Đông Á Thanh Hóa 1 điểm nên xếp ở vị trí phía trên.
Bước vào trận đấu "chung kết" ngược này, đoàn quân của HLV Phạm Minh Đức có lợi thế hơn vì được chơi trên sân nhà. Còn đội bóng của “bố già” Petrovic thiếu vắng tiền đạo trụ cột Hoàng Vũ Samson vì án treo giò và đặc biệt nội bộ của đội Đông Á Thanh Hóa đang có phần lục đục.

Highlights HL Hà Tĩnh 3-5 Thanh Hóa: Tuyệt vời các chàng trai xứ Thanh!

Suốt 3 vòng đấu vừa qua, đội Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã chứng tỏ thực lực của mình khi không “ngán” gặp bất kỳ đội bóng nào đang xếp ở vị trí tốp đầu. Ngay cả khi gặp đối thủ HAGL hùng mạnh và “đại ca” là CLB Hà Nội, đội bóng của ông Phạm Minh Đức vẫn chơi ngang ngửa, buộc đội bạn phải chia điểm trên sân khách lẫn sân nhà.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lập tức tràn lên tấn công, nhằm đánh phủ đầu giống như ở vòng trước gặp CLB Hà Nội. Tuy vậy, lối chơi như “con dao hai lưỡi” này khiến cầu môn của đội chủ nhà nhanh chóng bị khoan thủng ở phút thứ 7.
Bị thủng lưới trước nhưng các cầu thủ của đội Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không hề nao núng, họ vẫn tuân thủ “kế sách” của ông thầy “quái kiệt” Phạm Minh Đức. Nhờ vậy, chỉ 2 phút sau, đội chủ nhà đã có bàn thắng gỡ hòa nhờ phá đánh đầu của chàng tiền đạo ngoại binh Chevaughn Walsh.
Gần cuối hiệp 1, cầu thủ Chevaughn Walsh tiếp tục ghi được bàn thắng thứ 2 trên chấm phạt đền, giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn trước.
Hiệp 2 trở nên kịch tính hơn khi cả 2 đội đều có các pha ăn miếng trả miếng, tạo nên cơn mưa bàn thắng trên sân Hà Tĩnh. Tuy vậy, trong một ngày Hồng Lĩnh Hà Tĩnh “công làm thủ phá”, đội bóng này đã phải ôm hận, để đội bạn giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 5-3 nhờ cú đúp quan trọng của cầu thủ Đình Tùng.
Ngay sau tiếng còi kết thúc trận đấu, “bố già” Potrevic đã nở nụ cười thật tươi, khác hẳn khuôn mặt đăm chiêu như thường thấy ở các vòng đấu trước. Thầy trò HLV Petrovic đã có chiến thắng sau 3 vòng đấu toàn thua, đẩy đội Hồng Lĩnh Hà Tĩnh xuống vị trí bét bảng.
Để thua "cay đắng" ngay trên sân nhà, HLV Phạm Minh Đức bày tỏ sự thất vọng, nhưng cũng đã trấn an các học trò vì đã "chiến đấu hết sức mình".

Tiền đạo Chevaughn Walsh của đội Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mặc dù ghi được cú đúp nhưng đội bóng vẫn để thua

Ảnh Phạm Đức

Tại buổi họp báo sau trận đấu, ông Đức nói rằng các học trò của ông đã chơi tốt khi lội ngược dòng và đặc biệt có 2 lần khiến đối thủ phải rượt đuổi. Tuy vậy, do các trụ cột quan trọng dính chấn thương, phải rời sân nên đội Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã không giữ được lợi thế đó. 
"Đây là trận đấu mở, vì không có đội nào muốn có 1 điểm cả. Tôi nghĩ là cũng phải chấp nhận trận thua này vì đội bạn đã ghi bàn trước. Hôm nay, hàng thủ của đội tôi thi đấu thiếu tập trung, rất kém nên để đội bạn khoan thủng ở vị trí nách. Đặc biệt trận đấu này thủ môn Dương Quang Tuấn thi đấu cũng không tốt. Còn đội Thanh Hóa trận này chơi rất tốt. Nếu các học trò không sớm bình ổn lại thì chắc chắn lại phải thi đấu ở vòng 8 đội cuối bảng như năm ngoái", ông Đức nói.

Còn HLV Petrovic nói rằng, sau trận đấu này, đội bóng của ông cảm thấy rất mệt. Vì 3 vòng đấu trước do gặp toàn đối thủ mạnh, mặc dù các học trò của ông thi đấu tốt nhưng kết quả lại không được thuận lợi. Riêng ở trận đấu này gặp đội Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, hiệp 1 đội chủ nhà thi đấu tốt hơn nên có bàn thắng dẫn trước. Nhưng ở hiệp 2, đội bóng của ông đã thi đấu tốt hơn, phá vỡ hoàn toàn lối chơi của chủ nhà. Nhờ vậy CLB Thanh Hóa đã giành được chiến thắng.

“Trận đấu này kết quả rất thuận lợi, rất tốt cho chúng tôi vì tinh thần của đội bóng đã trở lại và chúng tôi sẽ trở lại ở các trận đấu tới, tiếp tục thi đấu thành công”, "bố già" Petrovic rưng rưng phát biểu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.