Thắng nhọc nhằn, Milan trở lại đỉnh

11/04/2012 04:38 GMT+7

(TNO) Thắng lợi sít sao 1-0 trên sân Chievo trong trận đấu vòng 32 rạng sáng nay (11.4) đã giúp cho nhà đương kim vô địch Milan tạm qua mặt Juventus để trở lại ngôi đầu Serie A.

(TNO) Thắng lợi sít sao 1-0 trên sân Chievo trong trận đấu vòng 32 rạng sáng nay (11.4) đã giúp cho nhà đương kim vô địch Milan tạm qua mặt Juventus để trở lại ngôi đầu Serie A.

>> Milan sẩy chân, Juve trở lại ngôi đầu
>> Cassano trở lại sau ca phẫu thuật tim
>> Hạ Napoli, Juventus bám sát Milan


Muntari ghi bàn duy nhất giúp Milan trở lại ngôi đầu bảng Serie A - Ảnh: AFP

Trận hòa 1-1 với Catania và thất bại 1-2 dưới tay Fiorentina trong hai vòng đấu gần đây đã khiến cho Milan bị Juventus qua mặt trên bảng xếp hạng. Nguyên nhân chính khiến cho đội chủ sân San Siro sa sút là do họ đã mất quá nhiều sức lực lẫn tinh thần cho hai trận tứ kết Champions League với Barcelona.

Thất bại tại đấu trường danh giá nhất châu Âu đã đẩy thầy trò Massimiliano Allegri đứng trước nguy cơ mất cả chì lẫn chài. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh khó khăn đó, bản lĩnh và cả sự may mắn đã giúp Milan đứng vững.

Hành quân đến sân Bentegodi của Chievo trong hoàn cảnh thiếu hụt lực lượng do chấn thương và thẻ phạt, HLV Allegri đã phải có những sự thay đổi bắt buộc trong đội hình.

Theo đó, cầu thủ 19 tuổi, Mattia De Sciglio được chơi trận đầu tiên ở Serie A trong vai trò hậu vệ phải. Bên cạnh đó, tiền vệ Gennaro Gattuso cũng được đá chính sau một thời gian dài ngồi ngoài.

Khó khăn là vậy nhưng “Rossoneri” vẫn có được điều họ cần, đó là 3 điểm. Sulley Muntari là người ghi bàn thắng duy nhất cho Milan ở phút thứ 8 từ một cú sút xa đẹp mắt.


Chievo (trái) thi đấu có phần lấn lướt so với Milan - Ảnh: AFP

Tuy nhiên, Chievo đã cho thấy họ là đội bóng rất khó chịu khi được thi đấu trên sân nhà. Mặc dù thất bại nhưng CLB thành Verona đã khiến các nhà đương kim vô địch phải trải qua những giây phút thực sự khó khăn.

Tiền đạo Alberto Paloschi của đội chủ nhà thậm chí đã đưa được bóng vào lưới Milan ở phút 23 nhưng không được công nhận do lỗi việt vị. Bên cạnh đó, các cầu thủ Chievo còn tạo ra khá nhiều tình huống nguy hiểm nhưng đều bị thủ môn Christian Abbiati hóa giải.

Đến cuối trận, tiền đạo Cyril Thereau bên phía Chievo đã sút bóng trúng tay trung vệ Alessandro Nesta trong vùng cấm địa Milan. Tuy nhiên, đội chủ nhà không được hưởng penalty do trước đó Thereau đã nhận bóng trong tư thế việt vị.

Dù sao đi chăng nữa, chiến thắng nhọc nhằn này cũng là một thành công đối với Milan. Họ đã tạm thời trở lại vị trí số 1 trên bảng xếp hạng khi hơn Juventus 2 điểm (67 so với 65). Áp lực giờ đây sẽ chuyển sang Juventus, đội sẽ có trận đấu diễn ra vào rạng sáng mai.

Đó sẽ là một cuộc đối đầu được dự báo là rất khó khăn với “Lão phu nhân” khi đối thủ Lazio cũng đang rất cần điểm cho cuộc đua giành suất dự Champions League mùa tới.

Khánh Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.