Thanh Hoài đã khóc vì nghề người mẫu

10/11/2009 10:48 GMT+7

(TNTT>) Cô gái từng lọt vào top 15 Siêu mẫu tuổi teen thế giới năm 2004 và dẫn đầu trong nhóm người mẫu châu Á được yêu thích nhất trên mạng internet, Á hậu phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2005, chia sẻ về chuyện nghề và tình duyên.

Thời gian gần  đây chị bắt đầu tham gia vào khá nhiều phim. Có phải chị đã bắt  đầu chán nghề người mẫu?

Đã gọi là nghề và đam mê nghề thì không thể chán. Nghề người mẫu là nghề bắt đầu, nó góp phần rất quan trọng trong việc tạo dựng tương lai của tôi hiện nay nên khi nào cái tên người mẫu Thanh Hoài không còn trong lòng khán giả nữa thì đó mới chính là lúc tôi bỏ nghề.

Nói thật, trong các bộ phim mà chị tham gia, thật sự chưa có vai diễn nào để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Chị có thấy thế không?

Những vai diễn của tôi chưa thật sự để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khán giả đó cũng là điều đáng buồn. Tôi cũng đã đầu tư rất nhiều công sức vào những vai diễn. Nhưng biết cách vượt qua nỗi buồn để vươn lên, và  học hỏi để khiến khán giả phải nhớ nhiều hơn đến mình  là điều tôi đã và đang làm.

Có người vẫn nghĩ chị xuất hiện chỉ để làm đẹp màn ảnh?

Thanh Hoài ngày càng bén duyên với điện ảnh

Thông tin về Thanh Hoài: Lọt vào top 15 Siêu mẫu tuổi teen thế giới năm 2004 và đứng vị trí đầu tiên trong nhóm người mẫu châu Á được yêu thích nhất trên mạng internet. Cô từng dự thi Hoa hậu Trái đất năm 2005. Ngoài ra cô còn đạt những giải thưởng khác là Á hậu phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2005.

Các phim đã tham gia: Tuyết nhiệt đới, Ván cờ tình yêu, Sóng gió thương trường, Cô nàng bất đắc dĩ.

Một điều gì đó không thành công thường người ta tìm ra cho mình rất nhiều lý do nhưng tôi thì không như vậy. Tôi biết mình đang làm những gì, đã được gì và phải cố gắng như thế nào để đạt được thành công hơn nữa. Nếu xuất hiện để làm đẹp màn ảnh thì có lẽ không có cơ hội cho tôi vì hiện nay có rất nhiều người đẹp, và không lẽ người đẹp xuất hiện chỉ để làm đẹp cho màn ảnh thôi sao?

Nhiều người vẫn cứ hoài nghi về tỷ lệ giữa trí tuệ và nhan sắc, cho rằng đẹp là không giỏi, chị nghĩ sao?

Không riêng gì ở Việt Nam mà trên thế giới những người phụ nữ thành đạt đa phần là những người đẹp đấy. Nhất là ở thời buổi phát triển như hiện nay, trí tuệ đóng vai trò rất quan trọng, mà trí tuệ đi cùng với cái đẹp sẽ dễ dàng tạo nên sự thành công hơn.

Chị có tự tin về kiến thức mà mình có được để không bị nói là đẹp mà chưa giỏi?

Tôi không cố gắng hay muốn chứng tỏ một điều gì cả. Đơn giản tôi chỉ làm hết khả năng vì công việc mà tôi yêu thích. Còn đạt được ở mức nào, tôi không thể tự nhận xét. Nhưng tôi tin rằng mình đã tạo được ấn tượng tốt đẹp với khán giả trong thời gian qua.

Từ khi bước chân vào nghề người mẫu đến nay, những gì mà chị đạt được có khiến chị cảm thấy hài lòng?

Những gì mà tôi đạt được ở ngày hôm nay đều là kết quả sự phấn đấu của tôi. Tôi cảm thấy hài lòng và trân trọng tất cả những gì mà mình đã đạt được.

Tham gia phim ảnh có vẻ như là một lựa chọn khôn ngoan để chị tiếp cận nhiều hơn với khán giả?

Có lẽ sự tham gia phim ảnh đã tạo nên nhiều điều thuận lợi cho tôi, đây cũng là cách khá hiệu quả để khán giả biết và nhớ đến mình. Nhưng bù lại tôi đang cố gắng hết sức mình để khán giả không thất vọng về người mẫu Thanh Hoài.

Vừa thế chân diễn viên khác vào vai diễn trong “Cô nàng bất đắc dĩ”, chị có cảm thấy bị áp lực không, vì khán giả sẽ có sự so sánh?

Không có công việc gì mà không có áp lực cả, nhất là khi tôi đang thế vai cho người khác. Nhưng khi nhận vai này thì tôi được biết đoàn làm phim có sự thay đổi lớn, vừa thay đạo diễn vừa thay diễn viên. Nhưng được sự nhiệt tình giúp đỡ của đạo diễn mới và các anh chị em trong đoàn nên áp lực đối với tôi cũng nhẹ dần. Khán giả tất nhiên là sẽ có sự so sánh, nhưng nhưng không sao. Tôi chỉ biết cố gắng hết sức để hoàn thành tốt vai diễn.

Vậy chị tin mình sẽ thể hiện tốt vai diễn này?

Tôi tự tin là mình làm được vì tôi đã đọc kịch bản rất kỹ trước khi quyết định nhận lời mời. Tôi tin mình có thể lột tả tốt được tâm lý nhân vật.

Có nhiều người đẹp đã và sắp lên xe hoa với những ông chồng giàu có. Sau này chị cũng tính như thế?

Có thể tôi sẽ lựa chọn một người giàu có như bao người đẹp khác, mà cũng có thể đó là một anh chàng nào đó thật bình thường. Tôi tin vào sự sắp đặt của duyên số.

Chị đã tìm được người đàn ông cho đời mình?

Tôi đã tìm được cho mình một tình yêu. Và hơn bao giờ hết lúc này có thể gọi là lúc hạnh phúc nhất.

Hình như dạo này chị trở nên trầm tính hơn so với thời gian mới vào nghề. Có phải chính những va vấp mà chị gặp phải đã tạo sự thay đổi này?

Chẳng có sự va vấp nào cả, nhưng thêm một tuổi đời, thêm một tuổi nghề thì con người ai cũng phải chín chắn hơn, biết trầm tính hơn để cho mọi việc tốt đẹp và cuộc sống thêm vui tươi hơn.

Có một điều gì đó trong nghề người mẫu khiến chị phải bật khóc và không muốn bước theo nghề nữa?

Bật khóc? Có chứ. Nhưng bỏ nghề thì chắc là không.

Minh Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.