Thanh Lam - Lê Minh Sơn: Lam xưa và... nay

13/10/2007 19:58 GMT+7

Sau hàng loạt những sản phẩm đình đám của năm 2007, cặp bài trùng Thanh Lam - Lê Minh Sơn quyết định tung ra một live show mang tên Lam xưa (tối 26-27.10 tại Nhà hát lớn Hà Nội), vừa để “tổng kết” 20 năm ca hát của Thanh Lam, vừa nhằm mục đích từ thiện – toàn bộ số tiền bán vé được dành ủng hộ các nạn nhân trong vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ.

Hà Nội một ngày mưa như trút nước. Trước máy ghi âm là một Thanh Lam bộc trực luôn yêu cầu “Những câu hỏi khó đâu rồi?”, một Lê Minh Sơn thẳng thắn và khéo léo. Họ bổ trợ, tung hứng hết sức ăn ý trong suốt cuộc phỏng vấn. Và chân dung của Lam xưa dần hiện lên, sau những gợi mở hấp dẫn được đưa đẩy trong tiếng hát khàn khàn rực lửa của Lam. H’zen lên rẫy (Nguyễn Cường), bài mở đầu Lam Blue ta, album phát hành cùng ngày với họp báo giới thiệu Lam xưa. Một lối hát lạ tai và có phần phá cách. Chỉ có thể là của Thanh Lam.

Hoài niệm và... lột xác

* Suốt mấy năm nay, Thanh Lam hầu như chỉ hát nhạc Lê Minh Sơn. Nhưng live show kỷ niệm 20 năm ca hát lại có tên là Lam xưa. Phải chăng, Lam xưa vẫn là một dấu ấn khó quên và khó vượt qua?

- Thanh Lam: Lam đã ra nhiều CD với sự tìm tòi, sáng tạo và đột phá. Nhưng cũng có những khán giả thích mình hát những bài cũ, với lối hát mà mình đã từng thể hiện. Cái tên Lam xưa là do nhạc sĩ Lê Minh Sơn đặt đấy.

- Lê Minh Sơn: Tuy gọi là Lam xưa, nhưng còn một phần quan trọng mình giấu đi, không muốn công bố trước chính là “Lam nay”. Đấy mới là phần đặc biệt nhất. Nếu như “Lam xưa” sang trọng, nồng nàn, tinh tế với dàn nhạc semi classic thì “Lam nay” bùng nổ dữ dội. Lam hát cùng dàn nhạc điện tử, dàn big band, dàn acoustic, dàn trống hội Thăng Long. Một số bài kết hợp với... kèn đám ma hoặc những nhạc cụ dân tộc, ép phê sân khấu cực kỳ lớn. Lam “nay” sẽ cuốn khán giả vào một lối hát rực lửa. Nhưng cũng rất lo vì chương trình có tới 22 bài hát. Phải sắp xếp thật khéo để Lam có thể dàn sức, dồn trọng tâm vào những bài cuối cùng, vì đó là những bài cực mạnh.

* Tò mò một chút, nếu không vì sự kiện cầu Cần Thơ, live show Thanh Lam có diễn ra đúng năm nay không, năm mà theo nhận định của giới quan sát, thị trường khá yên ắng khiến không ít ca sĩ phải dời live show lại sang năm?

- Lê Minh Sơn: Live show Lam xưa nằm trong kế hoạch đã định sẵn, giống như album Lam Blue ta vừa ra mắt sáng nay. Không có sản phẩm nào là chụp giật cả. Với tôi thì thị trường có chùng xuống cũng không quá quan trọng. Vấn đề là ở bản thân mình. Khi đã có “tên” rồi, thì phải luôn tìm cách bảo vệ thương hiệu. Đó là thực hiện những chương trình tử tế. Thời gian qua, năm nào Lam cũng ra CD và live show. Sức lao động miệt mài ấy, tôi nghĩ, những ca sĩ đàn em nên học tập. Có những người ác miệng cho rằng, Lam ra đĩa ào ào, chắc làm ẩu. Nhưng với một đẳng cấp như Thanh Lam, không bao giờ có chuyện làm ẩu. Đến tầm này, sức kiểm soát của chị ngày càng ghê gớm hơn. Lam cực kỳ khắt khe trong lao động nghệ thuật. Và bởi vậy, những người làm việc bên chị cũng phải gồng mình lên để theo kịp. Làm chương trình cho Lam mệt lắm!

* Giá vé cao nhất của live show là 400 ngàn đồng, giá thấp nhất là 200 ngàn. Với đẳng cấp “diva” và mục đích từ thiện, Lam xưa có thể đẩy giá vé lên cao nữa?

- Lê Minh Sơn: Đúng, đây là giá vé ở mức trung bình. Tôi biết, có những ca sĩ làm live show ở Hà Nội đã bán vé với giá hàng triệu đồng. Nhưng đấy chỉ là chiêu PR thôi. Họ tự đẩy tên tuổi mình lên bằng giá vé. Chúng tôi không muốn đi theo cách đấy, mà chọn một mức giá phù hợp với mức sống cũng như thói quen chi tiêu của người Hà Nội. Có cái khó là lâu nay, người Hà Nội đã xem quá nhiều những chương trình có vé mời, nhiều khi mất thói quen mua vé. Nhưng gần đây thì khả quan hơn rồi. Khán giả đã bắt đầu mua vé trở lại, thậm chí vé chợ đen, nhất là những chương trình mà họ biết là sẽ có “mùi vị”.

- Thanh Lam: Dù chưa đến ngày bán vé, nhưng Lam ước lượng, ít nhất cũng sẽ thu về được hơn 100 triệu để ủng hộ đồng bào gặp nạn. Số tiền ấy, chúng tôi sẽ không trao qua một trung gian nào cả, mà sẽ về Cần Thơ, gửi tận tay gia đình các nạn nhân.

* Đêm Lê Minh Sơn làm khán giả “choáng” với màn biểu diễn bốc lửa của Đào Anh

Thanh Lam - Ảnh: Na Sơn

Khánh cùng sự xuất hiện của các chàng trai chơi nhạc được quảng cáo là “cao to, đẹp trai nhất Việt Nam”. Lam xưa có chiêu “độc” nào đủ sức kích động khán giả không nhỉ ?

- Lê Minh Sơn: Một show diễn thì phải luôn chứa đựng những yếu tố bất ngờ. Tôi là người rất có kinh nghiệm trong việc phán đoán tâm lý khán giả. Khi khán giả ngồi nghe tới bài thứ tư mà anh không có những “đòn ngón” nào thì chắc chắn buổi biểu diễn sẽ nhạt đi. Tôi nghĩ mình cũng có một chút võ để Lam xưa thu hút khán giả suốt hơn 20 bài. Chẳng hạn, các khách mời Phương Thanh, Trọng Tấn, Tùng Dương... song ca với Thanh Lam sẽ tạo hiệu ứng đặc biệt. Ban nhạc Flamenco của tôi sẽ đảm nhận vai trò cầu nối giữa phần “xưa” và “nay”, đủ thời gian để Thanh Lam thay trang phục và “lột xác” hoàn toàn từ một Lam xưa sang Lam nay...

Một năm vắt kiệt sức

* Anh, chị nói gì về Lam Blue ta?

- Lê Minh Sơn: Một CD kỳ lạ. Tôi bị nó ám ảnh.

* Ở góc độ nào?

- Lê Minh Sơn: Thứ nhất là sự thỏa mãn. Làm xong, thực sự thấy sung sướng. Và mình biết chắc CD thành công rồi. Còn có những sản phẩm khi hoàn thành, chính mình cũng hoang mang về nó. Thứ hai là sự mới lạ. Album có những bài lần đầu tiên Lam hát, chẳng hạn H’Zen lên rẫy của Nguyễn Cường hay Ngẫu hứng sông Hồng của Trần Tiến.

- Thanh Lam: Nếu nói về học thuật thì CD này đạt đến một “tay nghề” rất cao. Lam là người thường không hay khuếch trương, ca ngợi mình. Nhưng Lam nghĩ, Lam Blue ta tương đối khó cho ca sĩ thể hiện. Vì mình chọn một lối hát mà nếu mình không có giọng, không có “kỹ nghệ” hát tốt thì tất cả những nhược điểm của mình sẽ “lòi” ra ngay.

* Đã đến thời điểm để Thanh Lam khai phá thêm các nhạc sĩ khác, sau khi đã “bùng nổ” cùng Lê Minh Sơn và nhạc Trịnh ?

- Lê Minh Sơn: Không phải. Đơn giản chỉ vì những ca khúc ấy quá hay. m nhạc của Nguyễn Cường luôn gắn liền với Y Moan, Siu Black. Cũng như âm nhạc Trịnh Công Sơn luôn đi liền với Khánh Ly. Đó là những cặp đôi “huyền thoại”. Số mệnh cho họ có may mắn tìm được nhau ở một chiều nào đấy. Thực hiện Lam Blue ta, chúng tôi không hề “nuôi” tham vọng gì với Nguyễn Cường hay Trần Tiến.

* Giọt Lam rồi Lam Blue ta, những cái tên nghe có vẻ mang tính khẳng định nhỉ?

- Lê Minh Sơn: Tất cả đều là ý tưởng “bộc phát”. Riêng về cái tên Blue ta. Mình hay gọi người nước ngoài là “tây”. Ừ thì mình là “ta”. Blue ta. Đó cũng chỉ là một cách chơi chữ thôi. Ở đây không có gì là sự khẳng định cả. Đừng xoáy vào vấn đề ấy nhé.

* Hỏi vui anh chị nhé. Nghe đồn, “nghi thức” phát hành Lam Blue ta rình rang lắm?

- Lê Minh Sơn: Thì cũng nói vui nhé. Trước khi ra đĩa tụi mình cũng có đi... xem bói. Thầy “phán”, đĩa này phải ra khỏi nhà vào lúc 6 giờ 45 sáng. Thế là mình dặn cậu đệ tử. Đúng 6 giờ 15 sáng nay, mưa gió thế này, cậu ấy có mặt tại nhà mình, chìa tờ 50 ngàn đồng và hô “Thầy ơi bán cho tôi một đĩa”. Sau đấy thì hai thầy trò hì hụi khiêng đĩa ra xe và cứ thế diễu 8 vòng quanh bờ Hồ vì chưa có hàng băng đĩa nào mở cửa. Tôi và Lam bảo nhau, phải cẩn thận một chút vì đĩa này đầu tư rất lớn. Chỉ riêng tiền bìa đã mất xấp xỉ 100 triệu đồng rồi.

- Thanh Lam: Người ta vẫn nói, làm gì vào ngày mưa cũng hên. Hy vọng mai mới có đĩa lậu chứ chưa có ngay trong ngày hôm nay.

* Trong live show và CD vừa rồi, Lê Minh Sơn khoe giọng không đến nỗi nào. Anh có định ôm đàn hát tiếp trong những CD sắp tới ?

 - Lê Minh Sơn: Tôi sắp ra một sản phẩm đúng sở trường của mình là hòa tấu guitar. Một đĩa nhạc không lời của riêng Lê Minh Sơn. Nhưng chắc tôi không hát nữa, không dám hát nữa đâu (cười). Ông trời chỉ ban cho mỗi người một chút khả năng thôi. Làm đúng sở trường của mình vẫn hay hơn là lăng quăng sang “sân” khác. Sở dĩ có lúc Lê Minh Sơn ôm đàn hát là vì những ca khúc ấy mang đề tài xã hội. Với riêng những ca khúc tự sự hoặc viết về xã hội thì tác giả luôn là người cảm nhận và thể hiện tốt nhất. Như nhạc sĩ Trần Tiến ấy. Hát đôi chỗ phô này. Đánh đàn cũng hay vừa phải thôi. Nhưng cứ hễ ông ôm đàn lên sân khấu là khán giả thích chí, vì được lắng nghe tâm sự và chia sẻ cùng nhạc sĩ. Miễn là đừng hát dở quá. Chứ còn tác giả dám hát ca khúc của mình cũng là một điều đáng khích lệ.

* Nếu tổng kết sớm thì hai người nói gì về năm 2007?

- Lê Minh Sơn: Đại diện nhé. Một năm cực kỳ vất vả. Và đến cuối năm thì chắc là sẽ vắt kiệt sức.  

H.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.