Thanh Lan kể kỷ niệm được khán giả mời về nhà ăn cơm khi đi diễn

10/10/2021 11:45 GMT+7

Danh ca Thanh Lan vừa đăng tải đoạn clip chia sẻ về kỷ niệm của mình thời còn đi diễn ở Việt Nam. Lúc đó, bà được khán giả đến tận khách sạn để mời về nhà ăn cơm cùng gia đình.

Thanh Lan thấy may mắn khi nhận được sự yêu mến, ủng hộ của khán giả trong hành trình làm nghệ thuật

Chụp màn hình

Thanh Lan kể cách đây vài chục năm, khi còn biểu diễn tại Việt Nam, bà nhận được sự yêu mến của khán giả khiến bản thân không khỏi xúc động. Trong đó, đáng chú ý là lần nữ nghệ sĩ xuống Sóc Trăng trình diễn. Một vị khán giả đã tìm đến khách sạn nơi bà ở, ngỏ lời mời bà đến nhà ăn cơm theo ý của bố mẹ. “Buổi trưa hôm đó, em ấy tới rước tôi đến ăn cơm cùng mọi người. Gia đình ăn uống quây quần với nhau vui lắm. Tôi nhớ ở Sóc Trăng có một món rất ngon là lạp xưởng”, bà tâm sự.

Đối với giọng ca Dòng sông thuở nhỏ, đó là kỷ niệm không bao giờ quên trong hành trình hoạt động nghệ thuật của mình. Bà bày tỏ thêm: “Gia đình đó rất dễ thương, hiền lành và thương tôi lắm. Nhưng vì tôi chỉ về Sóc Trăng hát có một lần đó thôi nên cũng không nhớ hai bác và mấy em tên gì. Nếu mà mấy em có xem clip này thì tôi xin gửi lời chào đến gia đình”. Thanh Lan kể thêm có khoảng thời gian bà được diễn ở nhiều nơi như Mỹ Tho, Long Xuyên… Vì vậy, tình cảm của nữ nghệ sĩ đối với khán giả ở miền Nam luôn đong đầy.

Nữ danh ca tự hào khi nhắc về người mẹ xinh đẹp, thành thạo nhiều thứ tiếng

Chụp màn hình

Cũng trong clip được đăng tải trên YouTube, Thanh Lan có dịp chia sẻ về người mẹ quá cố của mình. Dù mẹ qua đời từ năm 1992 song đến hiện tại, hình ảnh của đấng sinh thành vẫn luôn nằm trong trái tim giọng ca Dòng sông thuở nhỏ. Tiết lộ thêm về mẹ ruột, Thanh Lan cho hay: “Từ những năm 1960, mẹ tôi đã nói tiếng Pháp, tiếng Anh rất giỏi. Khi đi làm về, mẹ mở thêm lớp dạy cho các cô gái trẻ muốn đi làm cho hãng hàng không. Mẹ tôi rất siêng năng và tôi rất thương cái tính ấy của mẹ".

Nữ ca sĩ 73 tuổi nói thêm vì mẹ ruột làm việc cho các hãng hàng không nên luôn ý thức trong vấn đề giữ gìn nhan sắc, vóc dáng… Năm Thanh Lan 12 tuổi, mẹ của nữ danh ca được mời làm MC một chương trình, giới thiệu bằng ba thứ tiếng. Điều đó khiến bà không khỏi tự hào. “Sau đó, mẹ tôi được mời đi ba năm cùng đoàn. Nhưng vì không muốn xa chồng con nên đã từ chối. Từ đó, tôi mới thấy mẹ luôn đặt nặng tình thương dành cho gia đình, không vì danh vọng, sự nghiệp, tiền tài gì hết”, bà chia sẻ.

Thanh Lan nói thêm bản thân bà học được điều này từ phía mẹ ruột. Nữ danh ca cũng luôn dành sự quan tâm, yêu thương cho tổ ấm nhỏ của mình. Bên cạnh đó, giọng ca 73 tuổi bày tỏ: “Khi được quý vị thương mến, tin tưởng và theo dõi cuộc sống của tôi từ mấy mươi năm qua, tôi rất hạnh phúc. Tôi xem đó là món quà đẹp mà thượng đế cho mình chứ tôi cũng chẳng tài giỏi gì. Cũng may, tôi thừa hưởng sự dịu dàng của mẹ và giọng ca, tình yêu âm nhạc của ba".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.