"Hoàng đế Kungfu" không phải là "Tây du ký"
Hoàng đế Kungfu (The Forbidden Kingdom) chính là bộ phim Kế hoạch J&J mà báo chí vẫn nhắc đến khi nói về cuộc hội ngộ lần đầu tiên của hai ngôi sao võ thuật châu Á Thành Long và Lý Liên Kiệt trên màn ảnh. Thế nhưng, không đúng như những thông tin trước đây, Hoàng đế Kungfu chẳng "bà con" gì với Tây du ký. Dù trong phim có nhân vật Tôn Ngộ Không nhưng lão Tôn chỉ là một vai bé tí nằm trong cuộc hành trình tìm về thế giới hiện đại của một chàng trai người Mỹ tình cờ bị đưa ngược thời gian về thời Trung Quốc cổ đại vì tò mò chạm vào cây thiết bảng của lão Tôn được trưng bày ở một tiệm bán đồ cổ tại New York. Vì vậy, chuyện Thành Long và Lý Liên Kiệt tranh nhau vai Tôn Ngộ Không khiến dư luận báo chí xôn xao trước đây thì hoàn toàn... vô căn cứ.
Theo tiết lộ của đạo diễn người Mỹ Rod Minkoff, không chỉ có Tôn Ngộ Không mà rất nhiều hình ảnh quen thuộc trong thế giới võ hiệp Trung Hoa cũng sẽ được tái hiện trong bộ phim này.
|
|
Khi sao "đụng" sao
Ngay khi bộ phim Hoàng đế Kungfu bấm máy, báo chí Trung Quốc đã xôn xao chuyện bất hòa giữa Thành Long và Lý Liên Kiệt. Họ cho rằng hai ngôi sao này "Bằng mặt chứ không bằng lòng" khi "hai hổ phải sống chung một rừng". Thế nhưng mới đây, Thành Long đã lên tiếng phủ nhận những thông tin... bá láp đó. Trên blog cá nhân của mình, anh đã tâm sự về cuộc hội ngộ đầy ý nghĩa này với Lý Liên Kiệt: "Nhiều năm trước, có đạo diễn gợi ý mời chúng tôi đóng chung với nhau một bộ phim. Tuy nhiên, cả hai đều bận rộn nên kế hoạch không sao thực hiện được. May thay, đạo diễn Rod Minkoff đã tạo cho chúng tôi cơ hội gặp nhau trong Hoàng đế Kungfu".
Tâm sự với cánh báo chí trong buổi ra mắt phim, Thành Long cho biết: "Dù lần đầu tiên đóng chung nhưng chúng tôi cảm thấy hạp tính nhau và công việc cũng khá "ăn rơ". Có nhiều cảnh đánh nhau, chúng tôi chỉ cần quay 5 đúp là xong. Đó là chuyện hiếm thấy đối với phim võ thuật. Thậm chí, có cảnh chúng tôi không cần quay lần thứ hai".
|
|
Để chứng minh mối quan hệ thân thiện giữa hai ngôi sao, Lý Liên Kiệt tiết lộ: Thành Long đã nhận lời trở thành Chủ tịch danh dự của Quỹ từ thiện Lý Liên Kiệt và trong một năm, anh sẽ tham gia các hoạt động từ thiện của quỹ này. Đối với Lý Liên Kiệt, Thành Long luôn là người "anh cả" đáng kính và đương nhiên, Thành Long sẽ là Hoàng đế Kungfu ở cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng: tên tuổi đình đám hơn, thù lao cao hơn.
|
|
Cánh cửa lớn dành cho hai mỹ nhân
Bên cạnh Thành Long và Lý Liên Kiệt, bộ phim Hoàng đế Kungfu còn được chú ý bởi sự tham gia của hai nữ diễn viên xinh đẹp, nổi tiếng của màn ảnh Trung Quốc: đó là Lý Băng Băng và Lưu Diệc Phi. Lý Băng Băng đã phải qua một cuộc casting căng thẳng, loại nhiều "đối thủ" khác mới giành được đóng nhân vật phản diện Bạch Phát Ma Nữ; còn Lưu Diệc Phi là gương mặt được đạo diễn Rod Minkoff chọn đảm nhận vai Kim Yến Tử ngay lần đầu gặp mặt. Bởi không chỉ xinh đẹp, diễn tốt, đang nổi tiếng mà Lưu Diệc Phi còn có lợi thế về ngoại ngữ. Do nhiều năm sống bên Mỹ nên khả năng tiếng Anh của cô rất lưu loát. Có thể nói, bộ phim Hoàng đế Kungfu là "cánh cửa lớn" mở ra đưa Lý Băng Băng và Lưu Diệc Phi bước vào Thánh địa Hollywood.
Để đủ sức "cạnh tranh" với hai ngôi sao đàn anh, Lý Băng Băng và Lưu Diệc Phi đã phải dành hơn một tháng trước ngày bấm máy để luyện võ, tập thể lực. Cả hai mỹ nhân này đều bảo rằng động lực khiến họ dành hết công sức cho vai diễn của mình chính là vì được đóng chung với thần tượng. Lưu Diệc Phi cho biết: "Biết chúng tôi đều là "liễu yếu đào tơ" nên các anh ấy quan tâm từng ly từng tí. Nhất là Thành Long, anh luôn pha trò để chúng tôi quên đi sự vất vả".
Theo Bảo Nghi - Điện ảnh kịch trường



Bình luận (0)