"Cận tết rồi, tranh thủ kiếm được đồng nào thì kiếm"
1 giờ sáng 23.1 (24 âm lịch, tức chỉ còn 1 tuần nữa là tới tết), anh Dương Thành Hưng (35 tuổi), nhân viên tại một Công ty cổ phần tiếp vận ở TP.Thủ Đức (TP.HCM) vẫn miệt mài làm việc.
Anh Hưng cho biết những tháng trước không làm ca đêm. Nhưng từ nửa đầu tháng 12.2024 đến nay, anh Hưng xin tăng ca. Lý do, theo anh Hưng: "Cận tết rồi, tranh thủ kiếm được đồng nào thì kiếm".
"Số tiền kiếm được có thể đủ mua vé xe về quê đón tết cho cả gia đình về huyện Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Bình). Cũng như có thêm một khoản để lì xì cho con cháu, mừng tuổi ba mẹ", anh Hưng nói.

Công nhân làm việc tại một công ty tiếp vận ở TP.HCM
ẢNH: THANH NAM
Cũng tại công ty này, rất nhiều đồng nghiệp của anh Hưng cũng đăng ký tăng ca với lý do tương tự. Họ tranh thủ "cày" vào thời điểm cuối năm để có thêm thu nhập.
"Làm thêm ban đêm thì cực lắm. Nếu không có sức khỏe thì không chịu nổi. Nhưng bù lại có thêm tiền. Thôi thì ráng", anh Trần Minh Hòa (32 tuổi), ngụ ở huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, cho hay.
Cũng theo anh Hòa, vợ anh đang làm công nhân may ở một cơ sở may gia công trên đường Nguyễn Trọng Quản (TP.Thủ Đức) và cũng tăng ca. "Hai vợ chồng nỗ lực làm việc để cái tết này đủ đầy hơn một tí", anh Hòa nói.

Thời điểm cuối tháng Chạp, có những người mải miết mưu sinh hàng đêm để kiếm tiền lo cho cái tết đầy đủ hơn
ẢNH: THANH NAM
Khi đồng hồ đã bước điểm 3 giờ sáng 24.1, thì cũng là lúc vợ chồng anh Đặng Thành Trọng (36 tuổi), ngụ ở đường Dương Đình Cúc (H.Bình Chánh) bắt đầu làm việc. Anh Trọng nhận chở hàng hóa, chủ yếu là nông sản, trái cây thuê.
"Tôi chở hàng từ chợ đầu mối Bình Điền đến giao cho khách ở Q.5, Q.6. Mỗi chuyến được từ 200.000 - 250.000 đồng. Việc khuân vác khá nặng nhọc, vất vả. Nhưng hai vợ chồng tôi phải ráng", anh Trọng kể và cho biết thêm: "Chúng tôi chở thuê tới 27 tháng chạp rồi sẽ về quê ở H.Bình Đại, tỉnh Bến Tre đón tết với gia đình".

Tranh thủ chạy thêm "những chuyến xe rạng sáng" để có tiền lo cho tết
ẢNH: THANH NAM
"Căng mắt" mưu sinh
Chẳng riêng anh Trọn, vợ chồng anh Hòa hay anh Hưng, có rất nhiều người trẻ giống họ. Nghĩa là cũng đang tất tả làm việc, "căng mắt" mưu sinh hàng đêm, chỉ để có thêm tiền công lo cho cái tết đã thật sự cận kề.
2 giờ sáng 24.1, tại một cửa hàng, Nguyễn Minh Quân (21 tuổi), ngụ ở H.Đắk Glong (tỉnh Đắk Nông), cho hay: "Bình thường làm 4 tiếng đồng hồ của ca ban ngày. Tuy nhiên mình muốn có thêm thu nhập nên mình xin nhận làm thêm ca từ 22 giờ đến 6 giờ. Mỗi tiếng đồng hồ nhận được 37.000 đồng tiền công".
Quân nói thêm: "Vì phải đảo lộn giờ giấc sinh hoạt nên mệt nhiều. Mỗi ngày chỉ ngủ được vài tiếng đồng hồ. Tuy vậy, mình chấp nhận chịu cực chịu mệt để có thêm tiền về đưa cho bố mẹ sắm tết. Ngày 28 tháng chạp mình sẽ chạy xe máy về quê".

Không ít người trẻ làm ca đêm ở các cửa hàng tiện lợi
ẢNH: THANH NAM
Thành phố sau 0 giờ, nếu dạo trên khắp các tuyến đường ở khắp các quận, sẽ dễ dàng thấy nhiều tài xế xe ôm công nghệ vẫn miệt mài chở khách.
Anh Trần Hữu Thu (33 tuổi), ngụ ở Q.Tân Phú, cho hay: "Ban ngày tôi làm đầu bếp cho một nhà hàng đường Bình Long, Q.Bình Tân. Tới 23 giờ, tôi "bật app" để làm tài xế xe ôm công nghệ. Tôi chạy tới 4 giờ sáng thì về phòng trọ nghỉ ngơi".
Theo anh Thu: "Làm thêm như vậy để có thêm khoảng 150.000 – 200.000 đồng/đêm. Vất vả thì vất vả, nhưng có tiền lo tết vẫn đỡ hơn là không có tiền".
Tài xế xe ôm công nghệ tên Nguyễn Hữu Phương (30 tuổi), ngụ ở H.An Lão (tỉnh Bình Định), chia sẻ: "Tôi luôn mong có khách thật nhiều. Cứ chăm chỉ chở khách thì có thêm tiền tiêu tết. Những ngày bình thường, tôi bắt đầu công việc lúc 6 giờ - 18 giờ. Nhưng thời điểm gần tết, tôi làm việc từ 8 giờ - 3 giờ sáng hôm sau. Nhờ vậy, tôi kiếm thêm được vài triệu đồng để 27 tháng chạp này về quê biếu ba mẹ sau một năm xa nhà vào thành phố làm việc".
Bình luận (0)