Vai diễn mẹ của thầy giáo Nghiêm Tuấn (ca sĩ Đan Trường) trong bộ phim về lứa tuổi học trò này là vai diễn phim truyền hình đầu tiên của NSƯT cải lương Thanh Thanh Tâm. Chị nói: “Trước kia cũng có nhiều lời mời Tâm tham gia đóng phim nhưng do thời gian đi hát bận rộn quá nên từ chối. Còn lần này đúng ngay dịp đang rảnh rang nên mới nhận lời”.
Chị có thể nói một chút về vai diễn đóng cùng ca sĩ Đan Trường?
Đó là vai mẹ thầy giáo Nghiêm Tuấn (ca sĩ Đan Trường đóng)- một người phụ nữ vất vả nuôi con một mình trong khi chồng bỏ đi lấy vợ khác. Vai diễn nhẹ nhàng, không quá nội tâm và đúng sở thích nghề giáo của Thanh Thanh Tâm nên khi hóa thân vào vai diễn cũng không gặp nhiều khó khăn.
Nhiều người thắc mắc một nghệ sĩ cải lương khi chuyển qua đóng phim truyền hình sẽ như thế nào?
|
Giải thưởng: Huy chương vàng giải Triển vọng Trần Hữu Trang năm 1991, đoạt giải Tài năng Trần Hữu Trang năm 1997, Danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú năm 1998. Bằng khen “Vì sự nghiệp sân khấu”… |
|
Nghệ sĩ cải lương đóng phim thì chắc hẳn sẽ có nhiều áp lực?
Tôi cố gắng không tạo ra áp lực cho bản thân mình. Dù ở trên sân khấu hay trong phim, diễn viên cũng luôn phải diễn tự nhiên bằng chính cảm xúc thật của mình. Không khí tại phim trường vui vẻ, thoải mái nên tôi thấy mình hòa nhập rất nhanh và không căng thẳng một chút nào cả.
Hiện tại, một ngày bình thường của chị như thế nào?
6 giờ sáng, tôi thức dậy chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà rồi đưa con đi học. Tiếp đến đi chợ, nấu ăn, chăm sóc mẹ đang bệnh rồi tập tuồng, diễn tuồng tại rạp hát… Thời gian này thì có thêm việc đóng phim Nhất quỷ nhì ma. Nhiều hôm tôi gần như không có thời gian để ngủ. Thỉnh thoảng tôi cũng chạy show từ thiện ở các tỉnh miền Tây.
Nhưng vẫn thấy chị lặng lẽ sớm tối đi về một mình?
Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, tôi dành nhiều thời gian chăm sóc cho các con và nghệ thuật. Chuyện tình cảm không ai có thể nói trước được điều gì sẽ xảy ra nên cứ để tự nhiên. Ông trời trao duyên lúc nào thì mình nhận lúc ấy… Từ những chuyện buồn gặp phải, tôi thấy mình không còn yếu đuối như trước nữa, giờ tôi cứng cỏi và mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Thành công của một người nghệ sĩ có khi phải đổi lấy sự không trọn vẹn trong hạnh phúc riêng. Vì thế chị luôn hướng cho con cái của mình theo ngành nghề khác chứ không hướng chúng theo con đường của mẹ?
Không phải ai yêu nghệ thuật là có thể gắn bó với nó suốt đời bởi còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như: tố chất, cơ hội, sự may mắn… Tôi là người đã hoạt động nghệ thuật hơn 20 năm nên hiểu được muốn sống được với nghề thì phải hy sinh và chảy nhiều nước mắt. Nhiều lúc nghĩ thầm, nếu được chọn lựa lại giữa sự nghiệp và gia đình, tôi nghĩ sẽ ưu tiên cho gia đình nhiều hơn. Chỉ cần làm một nhân viên công chức bình thường, sáng 8g đến cơ quan, chiều 5g về nhà nấu cơm nước cho chồng con, chăm lo cho gia đình là hạnh phúc rồi…
Vậy những lúc căng thẳng chị thường làm gì để giải tỏa?
Nấu ăn. Tôi có một sở thích sưu tầm rất nhiều sách có đủ các món u lẫn Việt… Đây là cách giải tỏa stress hiệu quả nhất. Mỗi tháng tôi cũng dành ra những ngày ăn chay, đọc kinh để vừa giữ sức khỏe vừa giữ cho tâm hồn nhẹ nhàng và không còn nóng nảy.
Kim Anh
Bình luận (0)