Vẫn suy tư về nghề hát
Thanh Trúc từng là thành viên của nhóm hát Pha Lê, rồi GPI, J 8687, cùng vào công ty Thiên Thi với Minh Hằng. Khi Minh Hằng đã nổi đình nổi đám từ phim đến ca nhạc thì Thanh Trúc vẫn còn thấy mình đang lửng lơ giữa hai bờ phim – nhạc. Cô từng đi làm nhân viên văn phòng nhưng lại thấy không hợp. Người bạn kêu đi casting phim, chỉ định đi thử cho biết không ngờ lại bén duyên với một loạt phim Hướng nghiệp, Mưa thủy tinh, Tình án, Sóng đời, Hoa dại... Cô gây được ít nhiều chú ý trong các vai diễn, nhất là giai đoạn đóng Mưa thủy tinh cùng Lý Hùng. Vẫn mê hát nhưng album vol1 ra đời chưa đủ sức để nâng Thanh Trúc bật lên. Thanh Trúc thừa nhận: “Tôi từng hoang mang không biết rõ nên chuyên tâm đi theo đường nào cũng chỉ vì tham công tiếc việc quá".
Trúc có nghĩ người ta sẽ làm tốt cùng một lúc cả hai công việc? Cô suy nghĩ rồi trả lời chậm rãi: “Có, nhưng hiếm lắm. Phim đã làm hết mình rồi, bây giờ tập trung cho ca hát biết là hơi muộn, nhưng tôi đã có nhiều đam mê, tự tin trên sân khấu, điều cần nhất bây giờ là phải quyết tâm”. Cô chia sẻ: “Hai năm rời xa âm nhạc tôi mới thấy thị trường âm nhạc khốc liệt hơn phim. Khi đóng phim thì tôi có thể nhận được vai chính, hoặc vai phụ; lúc nào cũng có bạn diễn bên cạnh. Nhưng khi đứng trên sân khấu thì chỉ có một mình, phải thật vững vàng và bản lĩnh. Đã vậy, cần phải sành sỏi đường đi nước bước trong khi tôi lại chỉ có một mình”.
Những ngày này Thanh Trúc đang lưu diễn tại Mỹ. Cô hy vọng chuyến đi này sẽ là một cơ hội đưa cô quay lại với nghiệp ca hát một cách mạnh mẽ hơn bằng hình ảnh nữ tính và bốc lửa.
"Tôi thiếu tình cảm của cha"
|
|
|
Trông giản dị, cứng rắn nhưng Thanh Trúc |
Năm tôi học lớp 10, nhỏ bạn rủ tới nhà ăn sinh nhật. Thấy cảnh ba mẹ bạn cùng cắt bánh sinh nhật, trong lòng tôi đau nhói, chạy ào vô toalet khóc òa. Tôi không thể giữ được bình tĩnh khi từ nhỏ đến giờ, chưa bao giờ gia đình tôi có một bữa cơm chung.
Tôi còn nhớ trước ngày ba tôi đồng ý ký giấy ly hôn, tôi đã viết một lá thư nhắn ba hãy nói với mẹ một lời xin lỗi. Nhưng lá thư ấy tôi đã không gửi. Thực lòng, trước cảnh gia đình xào xáo, tôi cũng muốn ba mẹ giải thoát cho nhau.
Từ nhỏ tôi đã thiếu tình cảm của cha. Mẹ dù thương chúng tôi nhưng vì cuộc sống nên không có nhiều thời gian dành cho con. Hệ quả là từng có thời gian tôi dễ bị xao động vì sự ngọt ngào của người ngoài. Hy vọng rồi thất vọng... Tôi mới thấy cuộc đời không hề có màu hồng. Nhưng tôi luôn tự tin rằng tôi là người luôn được yêu thương. Trải qua nhiều chuyện tôi nhận thấy mình cần phải tin tưởng bản thân nhiều hơn, đừng nên vội vã quyết định một chuyện gì, nhưng khi đã quyết định thì nên giữ vững lập trường".
Thanh Trúc cho biết mong muốn của cô là có thể trở thành trụ cột chính trong gia đình, đỡ đần cho mẹ. Vậy khi nào Trúc mới có ý định tìm một chỗ dựa cho mình đây? Trúc trầm tư: “Thời nhỏ xíu, đọc báo thấy nhiều tình cảm sao tuyệt đối hóa quá. Nhưng tôi thấy thực tế lại khó chọn người yêu. Hiện tại tôi không dễ yêu nữa. Liệu tôi có thể tìm được một người ít nói, hài hước và có thể che chở cho tôi suốt đời?”.
Duy Thủy

Bình luận (0)