Thanh Vân Hugo chia sẻ qua sự “se duyên” của MC Thảo Nhi, cô biết đến giải pickleball “Cùng con đi tiếp cuộc đời” (lần thứ 5 - năm 2026) - cúp Bà Bầu Club. Khi tìm hiểu, nữ MC nhận thấy đây không chỉ là một hoạt động thể thao mà còn mang một thông điệp ý nghĩa, hướng sự quan tâm đến những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Đó cũng là lý do khiến cô quyết định sắp xếp lịch trình để tham gia.

Thanh Vân Hugo góp mặt trong giải pickleball "Cùng con đi tiếp cuộc đời" - cúp Bà Bầu Club vì ấn tượng với thông điệp nhân văn của chương trình
Ảnh: Phi Võ
Vì đã làm mẹ nên Thanh Vân Hugo hiểu rằng sự quan tâm, hỗ trợ các bé về mặt vật chất và tinh thần là điều cần thiết. Những năm qua, nữ MC cũng miệt mài với các dự án thiện nguyện, san sẻ, động viên các em nhỏ ở trại trẻ mồ côi. Cô bộc bạch: “Những chương trình liên quan đến thiện nguyện luôn tạo cho tôi sự hứng thú. Với tôi, nghệ sĩ sẽ có lượng người theo dõi lớn. Khi mình góp mặt trong các hoạt động này, khả năng lan tỏa sẽ lớn hơn và biết đâu được nhờ đó, sẽ có nhiều hoàn cảnh được giúp sức”.
Nhắc đến giai đoạn dịch bệnh Covid-19, Thanh Vân Hugo có cho mình nhiều cảm xúc đặc biệt. Đó là thời điểm nữ nghệ sĩ đang mang bầu bé thứ 2, nên mọi thứ trải qua với không ít khó khăn. Nhìn lại, nữ MC chiêm nghiệm: “May mắn là tôi đã vượt qua được, hai mẹ con vẫn khỏe mạnh. Cho nên giai đoạn đó đối với tôi rất khủng khiếp”.

Với nữ MC, việc hỗ trợ những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn sau giai đoạn Covid-19 là điều cần thiết
Ảnh: Phi Võ
Điều khiến Thanh Vân Hugo xót xa là khi chứng kiến cảnh các em nhỏ phải đối diện với biến cố mất người thân trong giai đoạn dịch bệnh. Theo nữ MC, việc mất đi một chỗ dựa duy nhất là điều rất khủng khiếp. Cũng chính vì điều đó nên Thanh Vân Hugo càng thêm trân trọng ý nghĩa của giải pickleball "Cùng con đi tiếp cuộc đời” (lần thứ 5 - năm 2026) - cúp Bà Bầu Club, khi tạo nên sự hỗ trợ cần thiết, để các bé tin rằng mình không bị bỏ lại phía sau mà luôn có nhiều người yêu thương, hỗ trợ.
Từ cảm xúc đó, Thanh Vân Hugo cũng có những nhắn nhủ đầy chân thành đến chương trình. Theo cô, cuộc sống ai cũng sẽ có lúc gặp giông bão, nhưng người thì có chỗ để trú, người sẽ khó khăn hơn. “Với những người có khả năng đưa bàn tay ra để giúp đỡ, tôi mong mọi người vững lòng và tiếp tục hành trình trong khả năng của mình. Chính điều đó sẽ giúp xã hội luôn ấm áp, là nơi an toàn cho các con. Đó cũng là điều tôi mong muốn nhất”, cô tâm sự.
Lời nhắn nhủ của Thanh Vân Hugo

Thanh Vân Hugo cùng đồng đội khoe vẻ trẻ trung, năng động tại sân pickleball
Ảnh: Phi Võ
Với riêng Thanh Vân Hugo, gia đình hiện tại, đặc biệt các con nhỏ chính là nguồn động lực, là chỗ dựa của cô trong những thời điểm khó khăn trong cuộc sống. Nữ nghệ sĩ tâm sự năm vừa qua, cô gặp biến cố trong công việc, khiến bản thân không khỏi hoang mang. Vào những thời điểm như thế, nữ MC nhận ra bên cạnh mình vẫn còn có gia đình nên mạnh mẽ vực dậy.
“Ai cũng sẽ có lúc vấp ngã và mất mát, trải qua rồi thì mình biết trân trọng hơn. Gia đình luôn là chỗ dựa lớn nhất của một con người nên khi thấy các bé mất đi chỗ dựa đó, tôi càng thương các bé hơn”, Thanh Vân Hugo trải lòng.
Với nữ nghệ sĩ, việc tham gia các hoạt động thiện nguyện cũng là cách cô dạy cho con biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn. Dịp này, nữ MC cũng có những nhắn nhủ đầy xúc động với các em nhỏ của chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời" do Báo Thanh Niên khởi xướng: “Ngày mai mặt trời vẫn sẽ mọc lên, cho dù trời có mưa bão đến mấy. Hãy tin cuộc sống này luôn có những người tốt. Và mình cũng hãy trở thành một người tốt”.
Bình luận (0)