Chỉ riêng trong tuần lễ đầu tháng 8, doanh thu của Thất kiếm đã là 16,15 triệu nhân dân tệ, trong khi phim xếp thứ nhì Mr. & Mrs. Smith chỉ được 2 triệu, phim hoạt hình xếp thứ ba Madagascar là 1,8 triệu. Một buổi tiệc mừng đã được tổ chức tại Bắc Kinh hôm 10.8 vừa qua, với sự tham dự của đạo diễn Từ Khắc, cùng một số diễn viên chính.
Tính đến nay, Thất kiếm đã qua mặt Initial D - phim có sự tham gia của ca sĩ Đài Loan Châu Gia Kiệt, từng được đánh giá là rất thành công, nhưng doanh thu trong cùng thời điểm vẫn thấp hơn Thất kiếm 1 triệu nhân dân tệ. Cũng có ý kiến cho rằng Initial D phải đối đầu với Batman begins và Mr. & Mrs. Smith khi mới ra mắt, trong khi Thất kiếm một mình một chợ, không bị đối thủ mạnh nào cạnh tranh. Nhưng thật ra Thất kiếm cũng đã gặp không ít trở ngại. Đầu tiên là việc chọn sai thời điểm chiếu suất đầu tiên khiến bộ phim võ hiệp hoành tráng rơi vào cảnh chợ chiều ảm đạm. Đơn vị phát hành phim chọn chiếu khai mạc đúng 12 giờ đêm ngày 29.7, theo phong cách phương Tây... Thế là thất bại. Chỉ có khoảng chục người chịu khó lục tục đến rạp mua vé, và chẳng có ai đặt vé qua điện thoại. Chẳng khó khăn gì để tìm ra nguyên nhân vì ai cũng biết rằng rất ít người dân Trung Quốc chịu thức khuya để xem buổi chiếu đầu tiên khi mà họ phải đi làm vào sáng hôm sau. Doanh thu của những buổi chiếu khai mạc vào lúc nửa đêm thường xuyên ảm đạm, có lẽ đơn vị phát hành quá tự tin về sức hấp dẫn của bộ phim.
|
|
Thật ra niềm tin của họ không phải là không có cơ sở, doanh thu sau 3 ngày chiếu đầu tiên của phim đã nhảy vọt lên con số 2,72 triệu nhân dân tệ, một kết quả khả quan đầy bất ngờ, khiến một số nhà phê bình từng lên tiếng chỉ trích phim một, hai ngày trước bị lỡ bộ khi cho rằng khán giả thờ ơ với bộ phim của đạo diễn Trung Quốc đầu tiên được mời làm thành viên Ban giám khảo LHP Cannes năm nay. Những tưởng Thất kiếm không còn gặp trở ngại nào nữa thì ngày 6.8, cơn bão nhiệt đới Matsa đổ bộ vùng duyên hải miền Đông Trung Quốc, khiến hàng triệu người phải sơ tán, chẳng còn tâm trí đâu để đến rạp theo dõi hành động anh hùng của 7 kiếm khách. Nhưng khi cơn bão đi qua, Thất kiếm chẳng những tiếp tục thống trị các rạp, mà còn nhắm đến mức doanh thu 100 triệu nhân dân tệ...
|
|
Trước sự thành công của bộ phim, kế hoạch thực hiện phần tiếp theo đã được triển khai, nhưng dàn diễn viên của phần 2 vẫn còn là ẩn số. Trong khi đó, chính dàn diễn viên hùng hậu với những tên tuổi hàng đầu của châu Á như: Lê Minh, Dương Thái Ni, Lục Nghị, Chân Tử Đan, Tôn Hồng Lôi, Lưu Diệp... cùng nữ diễn viên Hàn Quốc Kim So Yeon đã góp phần quan trọng cho sự thành công của Thất kiếm.
|
Chuyển thể từ tác phẩm nổi tiếng của Lương Vũ Sinh, Thất kiếm là câu chuyện về 7 kiếm khách hợp sức cứu người dân của ngôi làng Bowei khỏi bị một tên quan độc ác tàn sát. Phim đưa người xem về khoảng đầu năm 1600, khi người Thanh lật đổ nhà Minh khởi đầu triều đại Mãn Thanh. Để ngăn cản những tổ chức phản Thanh, triều đình áp dụng những hình luật hà khắc, buộc tất cả những người biết võ công phải nộp vũ khí. Nhưng cho dù có nộp vũ khí, họ vẫn không thoát được cái chết... Đây là một tác phẩm hoành tráng về tình yêu, tình bạn, chủ nghĩa anh hùng, tinh thần kiếm đạo và cả sự phản bội. |
Hạnh Ngân


Bình luận (0)