Kim Ngan <kimngankatty@yahoo.com>: Đọc những lời tâm sự của chị mà em cũng cảm thấy xót xa. Chị hãy suy nghĩ thật kỹ. Nếu anh ấy thật lòng yêu thương chị thì sẽ không bao giờ làm tổn thương chị đâu. Chị nên nói rõ suy nghĩ và quan điểm của chị với anh ấy về việc anh và vợ cũ thường xuyên liên lạc với nhau. Mong chị bình tĩnh và sáng suốt để giải quyết vấn đề.
Nguyễn Võ Hà My <mili7505@yahoo.com.vn>: Đâu phải bạn đến sau là bạn bị đối xử như người xếp hàng sau đâu. Nếu yêu bạn thật sự, anh ta phải tôn trọng bạn vì bạn là sự lựa chọn đến cuối đời của anh ta kia mà. Nghịch cảnh này một phần là do bạn tạo ra, vì bạn quá nhu nhược. Nhưng dầu sao cũng đã rõ ý của anh ấy rồi, anh ấy không yêu bạn như bạn tưởng, anh ấy vẫn còn mong chờ vợ cũ quay lại (nhưng chị ấy thì không). Bảo bạn thăm dò ý kiến vợ cũ, anh ta vừa mở cửa tạo cơ hội cho chị ấy quay lại, vừa không muốn mất bạn. Yêu là để tìm thấy cảm giác thoải mái trong tâm hồn vì được chia sẻ, được tôn trọng. Bạn đã có được điều này chưa? Bạn chớ đánh mất thời gian, cơ hội với một chàng trai khác. Chúc bạn bình tĩnh và sáng suốt!
Anh Trung <trunganh16@yahoo.com>: Tôi nghĩ bạn nên chia tay với anh chàng không có lập trường trong tình yêu đó đi. Vì nếu bạn chấp nhận kết hôn với anh ta chính là bạn đã chấp nhận anh ta thương vợ cũ của mình trong khi đang hôn bạn đó. Chúc bạn tìm ra được lối thoát và tìm được một nửa thật sự của mình.
Nguyễn Ngọc Ái Quỳnh <violetsunbeam87@yahoo.com>: Tôi nghĩ, nếu anh ấy thật lòng yêu chị và đã chấm dứt mối quan hệ với vợ cũ của anh ấy rồi thì không có lý do gì mà phải đề nghị chị đi gặp vợ cũ cả. Nếu muốn làm tròn nghĩa vụ người chồng đối với vợ cũ thì anh ấy không nên tiếp tục mối quan hệ với chị, nhất là tiến đến hôn nhân. Tôi là một người nhỏ tuổi hơn chị rất nhiều nên không biết quan điểm của tôi chị có tham khảo được không? Chúc chị luôn sáng suốt để giải quyết mọi tình huống trong cuộc sống.
Trâm Anh <tramanh@yahoo.com>: Tuy ở cách xa bạn một đại dương, nhưng đọc những dòng tâm tư của bạn, mình cảm nhận được nỗi buồn mà bạn đang trải qua. Mình cũng từng trải qua một cuộc tình như thế. Theo mình, cách tốt nhất là bạn nên nói chia tay. Tuy là mình sẽ bị tổn thương trong quyết định này, nhưng vẫn nên mạnh dạn chấp nhận, thời gian sẽ là liều thuốc xoa dịu vết thương lòng. Hy vọng bạn có một cách nhìn rõ ràng hơn cũng như sẽ có những quyết định sáng suốt, lấy lại được cân bằng. Chúc bạn luôn vui, mạnh!
Nguyen <diennq2003@yahoo.com>: Là đàn ông với nhau mà khi đọc tâm sự của bạn, tôi không khỏi bực mình cho sự "yếu đuối" của người đàn ông của bạn. Nếu là bạn, tôi sẽ yêu cầu anh làm rõ quan hệ hiện tại của anh ta và người vợ cũ. Nếu vẫn cứ nhùng nhằng như vậy thì mạnh dạn chấm dứt ý định tiến tới hôn nhân với anh này đi bạn ạ, nếu không muốn phải cả đời khổ sở.
Ubuntu Marshall <hellomarshal_lookatme@netzero.net>: Tôi nghĩ chuyện tình của bạn sẽ chẳng đi tới đâu. Hai người họ tuy xa cách nhưng vì con cái họ vẫn có thể đến với nhau. Nhiều cặp vợ chồng tuy không còn tình cảm với nhau nhưng con cái đã giúp họ làm lành lại. Tôi nghĩ, trong thời gian anh ta nằm bệnh viện, bạn nên ở lại bên người vợ cũ của anh ấy, tâm sự và khuyên giải họ quay về với nhau. Làm được điều ấy, bạn sẽ trở thành người phụ nữ cao thượng và người bạn tốt nhất của gia đình họ, và bản thân cũng không còn bị dằn vặt nữa.
Trần Lệ Nguyên <lenguyen_tran@yahoo.com>: Tôi cũng từng yêu một người đã ly hôn với vợ. Chúng tôi quen nhau 3 năm và trong những năm đó tôi cũng đã khổ sở về vấn đề kết hôn hay không. Sau nhiều lần dùng dằng, cuối cùng, anh bảo tôi rằng “anh không muốn con cái tổn thương vì anh đi bước nữa”. Tôi đã mất rất nhiều nước mắt vì cuộc tình này. Với trường hợp của chị, tôi nghĩ anh ấy còn tình cảm với vợ và vợ anh ấy cũng vậy. Nếu quyết tâm lấy anh ấy, chị phải khẳng định vai trò của mình. Việc thông báo chuyện của hai người với vợ cũ, nếu cần, anh ấy phải tự làm. Chị suy nghĩ xem nếu lấy anh ấy thì chị có hạnh phúc không nếu anh ấy vẫn viện lý do là phải có trách nhiệm với vợ cũ? Tình cảm khó nói lắm. Tôi mong bạn đủ nghị lực để giải quyết mối quan hệ này.
Hanghoa <hanghoa7x@yahoo.com>: Qua những gì Phương kể, tôi thật sự ngạc nhiên khi có một người đàn ông như thế! Nếu là Phương thì giải pháp của tôi là chia tay cho dù rất đau lòng khi phải xa người mình yêu. Tại sao một người đàn ông đã ly dị vợ 7 năm rồi mà khi muốn xây dựng gia đình mới phải hỏi ý kiến của vợ cũ? Người đàn ông sống có trách nhiệm là đáng quý nhưng phải biết đặt trách nhiệm đúng người, đúng việc và hoàn cảnh. Nếu người đàn ông đó đang nuôi con nhỏ thì việc hỏi ý kiến của con mình còn có thể chấp nhận. Mong Phương sớm tìm được cách giải quyết tốt nhất cho mình.
Thao Nguyen <thaonguyenxanh7846>: Em thấy chị đã chịu thiệt thòi khi quen anh ấy rồi, vậy mà anh ấy lại quá tham lam. Chị cần phải mạnh mẽ lên, đường còn dài, chị không nên vướng vào hoàn cảnh như thế. Chị sẽ rất buồn, nhưng thà một lần đau còn hơn khổ tâm suốt quãng đời chung sống còn lại. Mong chị có nhiều nghị lực và lạc quan hơn để vượt qua cơn sóng gió này.
Tran Dinh Khuyen <k_trandinh@yahoo.com>: Đọc những dòng tâm sự của bạn tôi thấy có cái gì đó không ổn ở anh ấy. Thứ nhất: Anh ấy đến với bạn không thực sự toàn tâm toàn ý, mặc dù đã chia tay với vợ cũ nhưng anh ta lại không rõ ràng trong tình cảm. Anh ta có trách nhiệm với những đứa con của mình, nhưng không thể lẫn lộn với trách nhiệm của một người chồng với gia đình. Thứ hai: Có lẽ anh ấy chưa thực sự yêu bạn, bởi vì hiện nay anh ta đâu có rào cản nào mà phải ra điều kiện với bạn. Đây ý kiến chủ quan của tôi - một người đàn ông. Hy vọng bạn có những suy xét và quyết định đúng đắn.
Võ Thị Xuân <xuancaokeu2007@yahoo.com>: Tôi nghĩ nếu như bạn không tự đấu tranh để chiến thắng mình thì nên tự rút lui, đừng vương vấn nữa. Có như vậy bạn mới tự giải thoát được mình. Bạn là người tốt, những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn. Chúc bạn gặp nhiều may mắn!
Trên đây chưa phải là tất cả những gì khách tâm tư muốn gửi đến Châu Phương. Còn rất nhiều ý kiến với cách nhìn nhận khác, mời Châu Phương và bạn đọc đón xem trong những bài tiếp theo.
Vườn tâm tư
Bình luận (0)