Thật thà như Đỗ Hồng Quân

15/01/2010 09:21 GMT+7

(TNTT>) Chơi với nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Hội nhạc sĩ Việt Nam, tôi cảm thấy đây là một nhạc sĩ rất thật thà. Nhiều khi Quân còn có vẻ ngây thơ nữa! Vậy mà anh nhạc sĩ chuyên viết khí nhạc thật thà này đã nổi tiếng vì vào vai “Chú Cuội” trong một bộ phim hài ăn khách của đạo diễn Đỗ Minh Tuấn.

Cuội nổi tiếng vì... nói dối, trong khi người đóng vai Cuội lại thật thà. Vậy mà Đỗ Hồng Quân diễn vai này rất “vào”, thành ra chết tên luôn! Đến nỗi bây giờ, khi ông Chủ tịch Hội nhạc sĩ đi về các địa phương tiếp xúc với khán thính giả âm nhạc thì nhiều người vẫn hớn hở gọi anh là... Cuội. Và Quân hồn nhiên chấp nhận cái tên ấy.

Là nhạc sĩ nhưng Đỗ Hồng Quân lại có khiếu đóng phim, lại đóng phim hài trong khi mình là người nghiêm túc, đóng vai chú Cuội chuyên nói dối trong khi mình sống rất thật thà, thì quả là giữa nghệ thuật với đời sống thực luôn có một khoảng cách. Tôi cố để ý mỗi khi nghe Quân nói chuyện hay kể chuyện, xem ở anh có nét gì mà đóng đạt vai hài, thì ra đôi khi trong câu chuyện bình thường, Đỗ Hồng Quân lại xen vào một nhận xét rất... hóm. Cái hóm của Quân khá kín đáo, phải tinh ý một chút mới nhận ra. Anh không hài hước một cách dễ dãi, nhưng luôn biết nhìn thấy khía cạnh hài hước ngay trong những sự việc có vẻ nghiêm túc. Như vừa rồi có nhạc sĩ kiện anh tại sao là Chủ tịch Hội đồng xét giải thưởng mà lại “gạt phăng” tác phẩm khí nhạc của một nhạc sĩ ấy ra khỏi giải, tôi nhớ Quân trả lời báo chí, đại ý: (Nhạc sĩ đó) từ trước tới nay đã đạt nhiều giải thưởng. Nhưng không thể được nhiều giải thưởng rồi thì cứ mãi mãi được giải thưởng! Cái này gọi là “mặc định giải thưởng”. Đó là một câu trả lời nghiêm túc nhưng ẩn phía sau một chút hóm rất... Cuội. Mà lại hợp lý!

Là một nhạc sĩ chuyên sáng tác khí nhạc, Đỗ Hồng Quân từ năm 1985, trong liên hoan “Những ngày văn hóa Việt Nam tại Liên Xô” đã cầm đũa nhạc trưởng chỉ huy bản giao hưởng “Việt Nam” của mình, mở đầu cho đêm trình diễn nghệ thuật VN. Trong đêm đó còn có phần trình diễn piano của nghệ sĩ tài danh Đặng Thái Sơn. Dạo đó hình như Quân còn đang học tại nhạc viện Tchaikovsky, nhưng trông đã đĩnh đạc lắm. Bản giao hưởng của anh, dù vẫn còn đôi nét nhạc mang tính trường ốc, nhưng vẫn là một tác phẩm gây xúc động cho người nghe.

Là một trong những khách mời của “Tuần văn hóa Việt-Xô” này, tôi lần đầu tiên thấy trên bục chỉ huy một anh chàng người Việt hơi bị thấp lùn, nhưng phong thái chỉ huy dàn nhạc của chàng trai trẻ này thật sự gây ấn tượng. Rồi mãi hơn ba chục năm sau, tôi mới thực sự gặp và chơi với Đỗ Hồng Quân, một “chú em” vừa vui tính vừa thật thà. Văn nghệ mà được gặp và chơi với toàn những anh thật thà thế này thì dễ chịu thật! Chợt nhớ một đoạn quảng cáo... bia Sài Gòn: “Bạn tuy không cao nhưng ai cũng phải ngước nhìn”. Có vẻ Đỗ Hồng Quân cũng là như vậy!

Nhật Chung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.