Thầy Kim lần đầu bật mí chuyện gia đình: 'Con trai tôi vừa xuất ngũ'

Chia sẻ với báo chí ngày 28.8, HLV Kim Sang-sik hạnh phúc khi có gia đình đồng hành, san sẻ trong những ngày áp lực với mục tiêu vô địch cùng đội tuyển Việt Nam.

Hạnh phúc của HLV Kim Sang-sik

Sau khi cùng đội tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan (4-2 sau 2 lượt trận chung kết) để bảo vệ thành công ngai vàng ASEAN Cup, HLV Kim Sang-sik như trút bỏ gánh nặng trên vai. Chiến lược gia Hàn Quốc để lại sau lưng 2 tháng tập luyện, thi đấu liên tục để dành thời gian nghỉ ngơi, "sạc" lại năng lượng cho hành trình mới mang tên FIFA  ASEAN Cup 2026, diễn ra tại Indonesia vào tháng 9.

Trả lời các cơ quan báo chí, trong đó có Báo Thanh Niên, lần đầu tiên HLV Kim Sang-sik bật mí chuyện gia đình. 

Thầy Kim lần đầu bật mí chuyện gia đình: 'Con trai tôi vừa xuất ngũ' - Ảnh 1.

HLV Kim Sang-sik trả lời phòng vấn ngày 28.8

ẢNH: NHẬT MINH

"Để phục vụ ASEAN Cup 2026, tôi cùng các cầu thủ đã xa vợ con gần 2 tháng", ông Kim trải lòng. "Ở đợt tập huấn Hàn Quốc hồi tháng 7, chúng tôi tập luyện ở Incheon, nhưng nhà tôi ở Busan, nên tôi không có cơ hội ghé nhà". 

Trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026, gia đình đã hiện diện để ủng hộ ông Kim. "Tôi biết ơn sự hậu thuẫn và tình yêu thương vô bờ mà gia đình dành cho. Vợ luôn động viên và ủng hộ tôi. Biết được CĐV Việt Nam trân quý tôi như vậy, bà xã từng hỏi liệu tôi có muốn ở lại Việt Nam hay không, chỉ sợ giá nhà ở Hà Nội cao quá", HLV Hàn Quốc hài hước kể về "tổ ấm" phía sau câu chuyện thành công.

Đặc biệt, ông Kim tiết lộ: "Con trai tôi mới xuất ngũ sau 1 năm 8 tháng". Cộng với đặc thù công việc xa nhà (HLV Kim Sang-sik dành gần như trọn vẹn thời gian để làm việc tại Việt Nam), chiến lược gia Hàn Quốc hiếm khi được gặp gia đình.

Cũng vì vậy, giây phút đồng hành cùng vợ con, gia đình lại càng cao quý, thiêng liêng hơn với ông Kim. 

Ông Kim đã có 'gia đình nhỏ'

Dù xa gia đình, nhưng HLV Kim Sang-sik vẫn hài lòng với cuộc sống tại Việt Nam, khi nhận được tình cảm yêu thương của người hâm mộ, cũng như các tuyển thủ quốc gia. 

"Văn hóa Hàn Quốc có nhiều điểm giống Việt Nam, như văn hóa tiền bối - hậu bối, kính trên nhường dưới, cũng như tình cảm giữa người với người. Khi thể hiện cảm xúc, cầu thủ cũng lộ hết tình cảm, không giữ trong lòng. 

Giữa chúng tôi có sự gắn bó sâu sắc. Ở trong sân, cả đội phải chiến đấu hết mình. Còn ngoài sân, tôi gắng gần gũi để có bầu không khí gia đình với cầu thủ. Sau khi giải kết thúc, chúng tôi ăn mừng tại khách sạn. Trong lúc nói chuyện, Quang Hải nói rằng họ cảm thấy thông qua ánh mắt, hành động, họ biết tôi là người ấm áp. 

Thầy Kim lần đầu bật mí chuyện gia đình: 'Con trai tôi vừa xuất ngũ' - Ảnh 2.

HLV Kim Sang-sik nhận được tình yêu thương của học trò

ẢNH: MINH TÚ

"Tôi thấy được bầu không khí nồng nhiệt ở Việt Nam, cùng nỗ lực chăm chỉ của cầu thủ Việt Nam. Tôi hạnh phúc và may mắn khi được làm việc ở đây. Khi sang Việt Nam, tôi cùng cầu thủ tập luyện, đổ mồ hôi nước mắt. Tôi thấy họ chăm chỉ và tận hiến cho công việc. 

Rất nhiều cầu thủ giỏi ở đây. Họ lắng nghe chỉ đạo của tôi, tôi vui vì điều đó. 2 năm qua, cuộc sống của tôi không thay đổi quá nhiều. Tôi ăn phở Việt vào buổi sáng, rồi bắt đầu làm việc. Vợ và người thân nói Việt Nam giờ là quê hương thứ hai của tôi rồi, vậy thì sống ở đây thôi, còn đi đâu nữa", HLV Kim Sang-sik khẳng định. 

HLV Kim Sang-sik sẽ có quãng nghỉ ngắn, rồi bắt tay trở lại công việc. Ông cùng trợ lý dự định đến sân theo dõi các trận tại V-League để phân tích, đánh giá cầu thủ, rồi tuyển chọn gương mặt xứng đáng ở đợt tập trung tháng 9 nhằm chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026, nơi các đối thủ Thái Lan, Philippines và Pakistan đang chờ sẵn. 

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.