Thầy nào, trò nấy

05/08/2006 00:30 GMT+7

Tháng 9 này, Thủ tướng Nhật Bản J.Koizumi sẽ từ chức, nhường chỗ cho một chính trị gia khác trong đảng. Nếu như câu chuyện nhân sự này do ông Koizumi chứ không phải do đảng quyết định thì người kế nhiệm sẽ chắc chắn là đệ tử ruột của ông Koizumi - đương kim Chánh văn phòng Chính phủ S.Abe.

Với ông Abe là người kế nhiệm, ông Koizumi có thể yên tâm là di sản tư tưởng và đường lối chính sách của mình sẽ được tiếp tục, vẫn là “thời đại Koizumi dù không còn Koizumi".  Đơn giản bởi vì thầy nào trò nấy.

Trong quan điểm về đối nội cũng như đối ngoại, trong phong cách điều hành chính phủ cũng như vận động hành lang trong đảng, ông Koizumi và ông Abe như một cặp bài trùng. Và phải công nhận rằng họ thành công đến mức chẳng có lý do gì đối với ông Abe để phải thay đổi chúng một khi trở thành Thủ tướng mới của Nhật Bản.

Bằng chứng điển hình nhất có lẽ là nhận thức của hai người về việc đến viếng thăm ngôi đền Yashukuni. Câu chuyện này còn nhạy cảm đối với người dân Nhật Bản và các nước láng giềng của Nhật hơn cả câu chuyện tranh chấp chủ quyền. Các  vị thủ tướng của Nhật Bản đều coi đó là một công cụ và phương cách để kết hợp đối nội với đối ngoại, dùng đối nội phục vụ đối ngoại và ngược lại. Ông Koizumi đã rất thành công trong việc sử dụng câu chuyện này để vận động tranh cử và tác động vào chiều hướng biến động chính trị trong thời gian cầm quyền.

Thầy đã như vậy nên trò cũng đâu có khác. Ông Abe còn đã chuẩn bị  dư luận và dư địa từ lâu để sử dụng con bài này. Hiện tại là thời gian vận động tranh cử trong đảng, sau này là sử dụng nó trong trị vì. Những đối thủ của ông Abe, tranh giành với ông Abe địa vị đỉnh cao quyền lực ở xứ Phù Tang đang chứng tỏ sự khác biệt rõ ràng với ông Abe về vấn đề này. Vị thế của họ không được thuận lợi như ông Abe, nên phải thể hiện quan điểm phần nào “thái quá" hơn ông Abe.

Nhưng rồi ai có lên cầm quyền thì cũng sẽ phải vất vả lắm mới có thể thoát được ra khỏi cái bóng của người sắp rời vũ đài chính trị ở đất nước này.

K.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.