Thấy người phụ nữ bán tàu hũ ế, nhóm bạn trẻ có hành động giúp ngay

27/07/2024 06:00 GMT+7

Khi phát cháo miễn phí tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM), nhóm bạn trẻ tình cờ thấy một người phụ nữ bán tàu hũ chưa có khách, nhóm đã có hành động rất dễ thương vừa giúp cô bán tàu hũ được về sớm, vừa giúp các bệnh nhi có một bữa sáng no bụng.

Ngọc Ngân (20 tuổi), ngụ ở TP.Thủ Đức là thành viên của nhóm trên, cho biết khi chuẩn bị phát cháo tại bệnh viện, tình cờ thấy cô bán tàu hũ chưa có khách. Ngân trò chuyện và cảm nhận người bán tàu hũ dễ thương, nhiệt tình, vui tính. Người phụ nữ bán tàu hũ cho biết ly tàu hũ nóng có giá 10.000 đồng, nhưng có lẽ phụ huynh cũng tiếc tiền khi các bé "chiến binh" đang nằm trong viện, còn nhiều khoản chi khác.

Thấy người phụ nữ bán tàu hũ ế, nhóm bạn trẻ có hành động giúp ngay- Ảnh 1.

Nhóm bạn trẻ bắt gặp một hàng tàu hũ vắng khách trước cổng bệnh viện

NVCC

Ngân nói với cô bán tàu hũ: "Tụi con phát cháo xong, mua hết gánh cho cô được không?". Người phụ nữ cười nhưng vẫn bán tín bán nghi, nghĩ rằng các bạn trẻ đang đùa. Sau khi phát cháo từ thiện xong, nhóm của Ngân quay lại mua nguyên gánh tàu hũ với giá 1,3 triệu đồng/130 phần và dặn người phụ nữ bán tàu hũ có ai đến lấy thì cứ phát miễn phí cho mọi người.

Sau 10 phút, mọi người xếp hàng nhận tàu hũ làm cô bán không kịp trở tay.

Ngân nói với những người nhận tàu hũ: "Nay con tặng, cô chú cứ ăn mấy ly cũng được. Cô chú có cần lấy thêm mang vô cho các bé không?". Nghe vậy, các cô chú vui lắm, có người còn xin 3 - 4 ly cho các bệnh nhi nằm giường xung quanh. Ai cũng vui khi nhận phần ăn nhỏ xíu.

Thấy người phụ nữ bán tàu hũ ế, nhóm bạn trẻ có hành động giúp ngay- Ảnh 2.

Sau khi mua khoán hàng tàu hũ hôm đó, nhóm bạn quyết định phát cho mọi người miễn phí

NVCC

Thấy người phụ nữ bán tàu hũ ế, nhóm bạn trẻ có hành động giúp ngay- Ảnh 3.

NVCC

Thấy người phụ nữ bán tàu hũ ế, nhóm bạn trẻ có hành động giúp ngay- Ảnh 4.

Người nhận đông đến nỗi, cô bán tàu hũ phải múc mỏi tay

NVCC

Sau 20 phút, 130 ly tàu hũ nóng hổi đã được phát xong. Người phụ nữ sướng rơn khi hôm đó hàng tàu hũ hết sạch, cô được về nhà sớm. Cô Nguyễn Thị Mỹ Châu (41 tuổi, người phụ nữ bán tàu hũ), cho biết rất mang ơn nhóm bạn trẻ tốt bụng.

Bà Châu cho biết hiện tại tình hình kinh tế khá khó khăn. Hằng ngày bà thường bán tàu hũ trước cổng bệnh viện từ 6 giờ đến 10 giờ, sau đó gánh đi bán dạo chỗ khác đến chiều tối mới thôi. Công việc buôn bán rất vất vả, có ngày này, ngày kia nên thu nhập không ổn định. Con trai năm nay 21 tuổi mới đi nghĩa vụ quân sự về, hiện tại đang là tài xế xe ôm công nghệ. Cuộc sống gia đình tương đối khó khăn. Nhờ có nhóm bạn trẻ, bà bán hết hàng.

Trong khi đó, Ngọc Ngân chia sẻ nhóm của cô thường nấu cháo phát miễn phí 2-3 ngày/tuần tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho các bé bệnh nhi và phụ huynh. Khi nhìn những nụ cười nở trên môi người nhận, các cô gái đều cảm thấy ấm áp và hạnh phúc.

"Mình nghĩ rằng cứ đi có duyên tới đâu thì phát tâm tới đó. Nhìn mọi người ăn ngon, tụi mình cũng cảm thấy ấm lòng. Tụi mình hy vọng sẽ có thể giúp đỡ nhiều người hơn", Ngân nói.

Câu chuyện của Ngọc Ngân đang được cư dân mạng thích thú chia sẻ. Ai cũng khen hành động ngẫu hứng này của nhóm cô rất dễ thương, đem lại nguồn năng lượng tích cực đến cho mọi người.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.