Thầy Park sắp đi vào ‘tâm bão’ khi Việt Nam gặp Thái Lan ở King's Cup

10/05/2019 20:43 GMT+7

Không phải ngẫu nhiên mà đội tuyển Thái Lan muốn gặp Việt Nam (VN) ở King’s Cup. Có quá nhiều lý do để người ta chờ đợi vào cuộc thư hùng này. Nhưng với riêng thầy Park, sức ép dành cho ông cũng không phải là ít.

 
Ai mới là số 1 Đông Nam Á?
Một tháng trước khi King’s Cup 2019 diễn ra, chủ nhà Thái Lan bất ngờ làm một điều chưa từng có trong tiền lệ. Thay vì giữ nguyên quy định để hai đội có thứ hạng cao trên bảng xếp hạng FIFA gặp nhau (trong trường hợp này là Việt Nam chạm trán Curacao) và hai đội có thứ hạng thấp hơn gặp nhau ở trận đấu thứ 2 (Thái Lan gặp Ấn Độ) ở vòng knock-out đầu tiên thì người Thái quyết định bốc thăm phân cặp.
Sự thay đổi này khiến kết quả bốc thăm King’s Cup dường như đi theo kịch bản mà chính người Thái mong muốn: Hai kỳ phùng địch thủ Thái Lan và Việt Nam chạm trán nhau ngay vòng đầu tiên để tranh vé vào chung kết.
Khác với một tâm thế thờ ơ, thậm chí coi thường theo kiểu cửa trên cách đây vài năm về trước (khán giả Việt Nam có lẽ chưa thể quên câu nói sắc hơn dao của HLV Kiatisak đúng 1 năm trước – 10 năm nữa, Việt Nam mới thắng được chúng tôi), Thái Lan thực sự đã thay đổi thái độ khi nhắc đến Việt Nam. Sau thất bị trước U.23 Việt Nam tại vòng loại U.23 châu Á hồi tháng 3 năm nay, HLV Alexandre Gama của U.23 Thái Lan từng chia sẻ rằng, bóng đá Thái nên “điều chỉnh” quan điểm về Việt Nam và nếu không có sự cố gắng, Thái Lan sẽ bị tụt hậu.
Quang Hải trận gặp Thái Lan tại vòng loại U.23 châu Á Độc Lập
Sự thăng hoa của bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo cộng thêm hai lần ông dẫn dắt U.23 Việt Nam đánh bại U.23 Thái Lan một cách thuyết phục (lần đầu là chỉ tại một giải giao hữu) khiến cho sĩ diện của người Thái bị tổn thương nặng nề. Từ chỗ tưởng chừng như không có đối thủ ở Đông Nam Á, Thái Lan bây giờ đã phải nhường chỗ cho Việt Nam ở vị thế số 1 khu vực. Điều đó tất nhiên động đến lòng tự ái của “Những con voi chiến”. Và họ quyết tâm tung ra lực lượng mạnh nhất để phân tài cao thấp với Việt Nam.
Ngay sau lễ bốc thăm King’s Cup 2019, HLV Yodyardthai của Thái Lan quả quyết: “Mục tiêu của tôi là giành chiến thắng. Tôi nghĩ rằng Việt Nam đã có màn trình diễn rất tốt trong hai năm qua. Đó là một đội bóng có lực lượng mạnh nên sẽ là cơ hội để các cầu thủ của chúng tôi khát khao thể hiện mình để biết được ai là số 1 của bóng đá Đông Nam Á”.
Ông Park lại gặp sức ép
Sự có mặt của Việt Nam khiến giá trị thương mại của King’s Cup 2019 tăng theo cấp số nhân. Như Thanh Niên đã đưa tin, ước tính, số tiền bản quyền truyền hình phát sóng King’s Cup đã tăng lên đến gấp 6 lần, với con số dao động là 300.000 USD cho 4 trận đấu. Giá trị càng cao, sức ép từ sự kỳ vọng của người hâm mộ Việt Nam dành cho ông Park lại càng lớn.
Quang Hải và Công Phượng sẽ lại sát cánh tại King's Cup sắp tới Ngọc Linh
Ông Park thừa nhận cứ sau một thành công ở một giải đấu thì chỉ số kỳ vọng và sức ép thành tích dành cho ông ở giải đấu sau đó lại càng tăng lên. King’s Cup có thể không mang tính chất thi đấu chính thức như Asian Cup, AFF Cup, ASIAD nhưng với việc Việt Nam gặp Thái Lan phiên bản mạnh nhất, tối ưu nhất, lực lượng hoàn hảo nhất, người ta vẫn chờ đợi xem năng lực của ông Park được thể hiện như thế nào. Với không ít người hâm mộ, thắng Thái Lan có khi còn ý nghĩa hơn so với thắng các ông kẹ như Iraq, Qatar hay UAE. Bởi đã 10 năm qua, ở cấp độ đội tuyển, bóng đá Việt Nam chưa một lần được ngẩng cao đầu trước Thái Lan.
Với trận đấu chính thức đầu tiên sau 4 năm, tất cả đều chờ đợi về cuộc chiến vương quyền ở Đông Nam Á. Ở vị thế đi vào "tâm bão", ông Park tất nhiên cũng đang phải chịu đựng sức ép phải thắng Thái Lan đè nặng lên vai mình.
                                Thắng Thái Lan sẽ không còn là hiện tượng

HLV Đoàn Minh Xương nhấn mạnh: “Với những gì đã thể hiện trong hơn 1 năm qua, đội tuyển VN không phải e ngại trước người Thái. Còn người Thái lại đang cố gắng xây dựng hình ảnh sau thời gian thất bát nặng nề. Vì thế đây sẽ là một trận đấu sòng phẳng và Việt Nam sẽ lại tận dụng tốt những tình huống cố định để ghi được những bàn thắng đẹp. Các cầu thủ Việt Nam đã thấu hiểu lối chơi và triết lý bóng đá của thầy Park nên sẽ biểu diễn một lối chơi thoáng đạt, giàu sức tấn công mà cũng chặt chẽ trong phòng ngự. Tuy nhiên, bên cạnh những cầu thủ đang chơi tốt như Quang Hải, Văn Hậu, Duy Mạnh, Đình Trọng, Đức Huy…, một số cầu thủ vẫn khiến chúng ta hơi nghi ngại về phong độ. Trong số 3 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, nếu như thủ môn Văn Lâm còn được ra sân thường xuyên thì Xuân Trường và Công Phượng lại không được may mắn như thế. Hay ở vị trí tiền đạo, Tiến Linh và Đức Chinh đang có những vấn đề của riêng mình”.

Cựu danh thủ Trần Công Minh hồi tưởng: “Suốt từ năm 1995 đến năm 2002, tôi đã 7,8 lần đối đầu với đội tuyển Thái Lan và thua nhiều hơn thắng. Tại Tiger Cup 1998, tuyển Việt Nam đã từng đánh bại Thái Lan 3-0 trên sân Hàng Đẫy nhưng công bằng mà nói, chiến thắng này chỉ là một hiện tượng, một bất ngờ. Suốt một thời gian dài, bóng đá Việt Nam có tổng cộng 21 lần gặp Thái nhưng chỉ thắng 2 lần và nếu đặt lên bàn cân, bóng đá Thái, Việt luôn ở mức chênh lệch 70/30. Còn hiện tại, bóng đá Việt Nam ngang ngửa với Thái Lan. Chúng ta đang có một thế hệ đẳng cấp, giỏi giang và nếu thắng Thái tại King’s Cup cũng không thể coi là bất ngờ. Sẽ vô cùng hào hứng khi chúng ta sắp được chứng kiến “Messi Việt Nam” Quang Hải đối đầu với “Messi Thái” Chanathip Songkrasin”.

                                                                          

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.