Thầy và trò trường học gần 50 năm tuổi hàng ngày lo lắng vì ngọn đồi… chờ sạt lở

Thầy và trò trường học gần 50 năm tuổi hàng ngày lo lắng vì ngọn đồi… chờ sạt lở

10/09/2024 06:00 GMT+7

Năm học mới đã bắt đầu nhưng thầy và trò ở Trường tiểu học Quang Trung (Thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng) vẫn còn lo lắng, bất an khi phải dạy và học ở ngôi trường mà sát hàng rào phía sau có một ngọn đồi cao đang… chờ sạt lở.

Những ngày này là những ngày bắt đầu năm học mới. Học sinh Trường tiểu học Quang Trung (Thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng) vẫn đi học, vui chơi, sinh hoạt trong ngôi trường được xây dựng đã gần 50 năm qua.

Nhưng vừa dạy và học, thầy và trò của trường vừa đau đáu với nỗi bất an khi sát hàng rào phía sau nhà trường là một ngọn đồi cao đang chờ sạt lở.

Thầy và trò trường học gần 50 năm tuổi hàng ngày lo lắng vì ngọn đồi… chờ sạt lở- Ảnh 1.

Sát hàng rào phía sau nhà trường là một ngọn đồi cao đang chờ sạt lở

ẢNH: GIA BÌNH

Ngọn đồi cao khoảng 20m, bao quanh hàng rào của trường. Sau nhiều năm yên lặng thì 2 năm trở lại đây, ngọn đồi này đã xuất hiện những điều bất thường mà cụ thể là dấu hiệu của sạt lở đất. Mỗi khi mưa lớn, bùn đất liên tục từ ngọn đồi cao trôi xuống tràn vào gây ngập úng cục bộ trong khuôn viên nhà trường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.