Thẻ đỏ bước ngoặt, Calhanoglu ghi siêu phẩm không tưởng, Thổ Nhĩ Kỳ 'kết liễu' CH Czech

Văn Trình
Văn Trình
27/06/2024 04:02 GMT+7

Được thi đấu hơn người từ sớm cộng với các siêu phẩm của Calhanoglu, Cenk Tosun, đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ đã có thắng lợi 2-1 trước CH Czech ở lượt đấu cuối bảng F diễn ra vào rạng sáng 27.6, qua đó giành vé đi tiếp với vị trí nhì bảng.

Được nhận định là “ngựa ô” của EURO 2024 nhưng CH Czech sau 2 trận lại thể hiện bộ mặt thất vọng. Nhận thất bại 1-2 ngày ra quân trước đối thủ mạnh Bồ Đào Nha, đội tuyển CH Czech tiếp tục thi đấu không tốt và để đội tuyển Georgia cầm chân 1-1. Thử thách của thầy trò HLV Ivan Hasek ở trận quyết đấu với Thổ Nhĩ Kỳ còn khó khăn hơn khi vắng nhiều trụ cột, trong đó có chân sút chủ lực Patrik Schick.

Với Thổ Nhĩ Kỳ, trận thua 0-3 trước Bồ Đào Nha mới đây đã đưa họ trở lại mặt đất. Hakan Calhanoglu cùng các đồng đội có 3 điểm, đứng thứ 2 nhưng nếu thi đấu không tốt hoàn toàn có thể bị loại. Chính vì thế, HLV Vincenzo Montella phải tung ra đội hình mạnh nhất, trong đó có sự trở lại của “thần đồng” Arda Guler.

Thẻ đỏ bước ngoặt, Calhanoglu ghi siêu phẩm không tưởng, Thổ Nhĩ Kỳ 'kết liễu' CH Czech- Ảnh 1.

Arda Güler trở lại đội hình chính của Thổ Nhĩ Kỳ

REUTERS

Không còn đường lùi, đội tuyển CH Czech là đội chủ động tấn công. Hiệp 1 diễn ra với tốc độ rất cao và bóng liên tục xuất hiện trong vòng cấm của 2 đội. Ngay phút thứ 3, Lukas Provod tung cú sút cực mạnh trước vòng 16 m 50, khiến thủ thành Mert Günok vất vả cản phá.

Đáp trả tình huống tấn công của CH Czech, đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ cũng tổ chức phản công đầy nguy hiểm. Hakan Calhanoglu ngoài việc giữ vai trò cầm nhịp, kết nối giữa hàng thủ và hàng công còn sẵn sàng tự mình dứt điểm. Phút 15, tiền vệ của đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ có cú ra chân đầy uy lực từ ngoài vòng cấm, khiến CĐV CH Czech phải thót tim.

Đang miệt mài tấn công và những dấu hiệu tích cực dần đến, đội tuyển CH Czech bất ngờ nhận bất lợi về mặt quân số. Phút 20, Antonin Barak giẫm vào chân cầu thủ đối phương, nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân.

Thẻ đỏ bước ngoặt, Calhanoglu ghi siêu phẩm không tưởng, Thổ Nhĩ Kỳ 'kết liễu' CH Czech- Ảnh 2.

Đội tuyển CH Czech đẩy cao nhịp độ tấn công từ đầu trận

REUTERS

Thẻ đỏ bước ngoặt, Calhanoglu ghi siêu phẩm không tưởng, Thổ Nhĩ Kỳ 'kết liễu' CH Czech- Ảnh 3.

Không may Antonin Barak nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân

REUTERS

Sau tấm thẻ đỏ của Antonin Barak, thế trận hoàn toàn đổi chiều. Đội tuyển CH Czech từ thế tấn công trở thành đội phải gồng mình chống đỡ các đợt lên bóng của Thổ Nhĩ Kỳ. Đội bóng áo trắng cũng tận dụng rất tốt ưu thế về quân số, tổ chức đa dạng các phương án tiếp cận khung thành đội tuyển CH Czech. Trong đó, hai biên đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ với Kenan Yıldız và Arda Guler thường xuyên mang đến các pha bóng đầy tốc độ và kỹ thuật, khiến hàng thủ CH Czech gặp nhiều khó khăn.  

Cuối hiệp 1, đội tuyển CH Czech vùng lên mạnh mẽ. Phút 45, David Jurasek có cơ hội đối mặt với thủ thành Mert Gunok nhưng lại dứt điểm không chính xác. Ở tình huống phạt góc sau đó, đội tuyển CH Czech có thêm 2 cơ hội đánh đầu nhưng không một lần đưa được bóng vào lưới đối thủ.

Thẻ đỏ bước ngoặt, Calhanoglu ghi siêu phẩm không tưởng, Thổ Nhĩ Kỳ 'kết liễu' CH Czech- Ảnh 4.

Đội tuyển CH Czech vùng lên mạnh mẽ dù chơi thiếu người

REUTERS

Sang hiệp 2, sức ép của đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ tạo ra còn lớn hơn. Ngay pha lên bóng đầu tiên, Alper Yılmaz đã cảnh báo hiệp đấu khó khăn với đội tuyển CH Czech với cú đánh đầu khiến thủ thành Jindrich Stanek bay người hết cỡ cản phá.

Nhưng sau nhiều đợt lên bóng "vũ bão" của Thổ Nhĩ Kỳ, các cầu thủ CH Czech cuối cùng cũng gục ngã ở phút 50. Hakan Calhanoglu - cầu thủ chơi nổi bật nhất trên sân tung cú đá không tưởng ở góc hẹp, đánh bại hoàn toàn thủ thành Jindrich Stanek, mở tỷ số trận đấu.

Nhiều CĐV có mặt trên sân Volksparkstadion cũng bất ngờ với bàn thắng của đội trưởng Thổ Nhĩ Kỳ khi anh thực hiện cú đá má ngoài quá đẳng cấp. Theo Sofascore, bàn thắng của Hakan Calhanoglu có tốc độ lên đến 125 km/giờ và thủ thành Jindrich Stanek còn gặp chấn thương khi bay người cản phá.

Thẻ đỏ bước ngoặt, Calhanoglu ghi siêu phẩm không tưởng, Thổ Nhĩ Kỳ 'kết liễu' CH Czech- Ảnh 5.

Hakan Calhanoglu mở tỷ số trận đấu

REUTERS

Thẻ đỏ bước ngoặt, Calhanoglu ghi siêu phẩm không tưởng, Thổ Nhĩ Kỳ 'kết liễu' CH Czech- Ảnh 6.

Cú vung chân không tưởng của Hakan Calhanoglu

REUTERS

Chịu hàng tấn sức ép và chơi thiếu người nhưng đội tuyển CH Czech bất ngờ có bàn quân bình tỷ số ở phút 51. Trong một pha bóng lộn xộn, thủ thành của Thổ Nhĩ Kỳ mắc lỗi và bóng tìm đến vị trí của Tomas Soucek. Đội trưởng của CH Czech không bỏ lỡ thời cơ, tung cú đá cực mạnh để đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Thẻ đỏ bước ngoặt, Calhanoglu ghi siêu phẩm không tưởng, Thổ Nhĩ Kỳ 'kết liễu' CH Czech- Ảnh 7.

Tomas Soucek gỡ hòa chớp nhoáng cho CH Czech

REUTERS

Khoảng thời gian còn lại trận đấu vẫn diễn ra với tốc độ rất cao. HLV Vincenzo Montella của Thổ Nhĩ Kỳ tung thêm tìm đạo vào sân nhằm tìm kiếm bàn thắng trong khi CH Czech liên tục chạy dù chơi thiếu người. Đến phút 90+4, Cenk Tosun tung cú sút đẹp mắt, ấn định thắng lợi 2-1 cho đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ.

Thắng trận 2-1 trước CH Zcech, đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ có 6 điểm, đứng thứ 2 bảng F. Đối thủ của Hakan Calhanoglu cùng các đồng đội ở vòng 16 đội là đội tuyển Áo - đội xếp đầu bảng D. Trong khi đó, đội tuyển CH Zcech chỉ có 1 điểm sau 3 trận, đứng cuối bảng F và bị loại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.