Thế nhưng, một ngày đẹp trời, cổng nhà anh xuất hiện một bé con 8 tuổi. Cô bé kỳ lạ ấy tự giới thiệu mình là con gái của anh với người vợ anh từng kết hôn khi còn bồng bột. Cô bé Peyton còn đưa ra giấy khai sinh có ghi tên bố là Joe Kingman và một bức thư mà mẹ cô bé gửi cho Joe.
Vốn chỉ quen sống một mình trong ngôi nhà rộng lớn cùng chú chó hiền lành, nay bỗng nhiên Joe phải gánh vác trách nhiệm làm bố của một cô bé rắc rối. Peyton bắt đầu làm mọi thứ đảo lộn như mặc váy ballet cho chó, bật nhạc cổ điển thay vì thứ nhạc chát chúa mà Joe vẫn nghe mỗi khi luyện tập...
Với Joe, giờ đây dường như không còn thứ gì trên đời thực sự thuộc về anh, anh mất tất cả tự do và ý thích cá nhân. Liệu trước tình cảnh thảm thương này, Joe có thể tập trung vào sự nghiệp để giúp đội bóng giành được chiến thắng bấy lâu mong đợi? Và quan hệ giữa anh và cô con gái bé nhỏ sẽ đi đến đâu?
Hài hước và vui nhộn, The game plan đôi lúc khiến khán giả xúc động rơi nước mắt. Thủ vai ông bố, The Rock đã phô diễn cả tài năng chơi bóng 10 năm của mình. Còn Peyton, cô con gái của Joe do Madison Pettis thủ vai cũng là một phát hiện mới của điện ảnh Mỹ.
C.H
Bình luận (0)