Đội cứu hỏa bị lừa vì vẹt báo cháy

16/11/2018 14:00 GMT+7

Lực lượng cứu hỏa ở thị trấn Daventry (hạt Northamptonshire, Anh) vội vàng lao đến một ngôi nhà vang tiếng chuông báo cháy thì phát hiện sự thật đắng lòng.

Các lính cứu hỏa đến ngôi nhà trên sau khi nghe chuông báo cháy vang tới 3 lần. Đến nơi, họ không thấy lửa cũng chẳng thấy khói ngoài hai con vẹt của chủ nhà, theo BBC ngày 16.11.
Sau khi điều chỉnh lại thiết bị báo khói, họ lại tiếp tục nghe tiếng chuông vang lên.
Lần này, tiếng chuông không phát ra từ thiết bị mà từ một góc nhà. Lần mò đi tìm, các nhân viên cứu hỏa phát hiện ra tiếng chuông báo cháy vang lên từ một trong hai con vẹt kể trên.
“Chúng tôi chưa bao giờ thấy việc như vậy xảy ra trước đây. Thật là bất ngờ”, đại diện Sở Cứu hỏa Daventry cho hay.
Người này nói rằng có vẻ thiết bị báo cháy báo động nhầm lẫn đầu tiên và hai lần báo động sau đó đều là do con vẹt nhại lại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.