Hàn Quốc phẫn nộ trước cái chết của bé gái 16 tháng tuổi

09/01/2021 16:02 GMT+7

Cái chết của bé gái 16 tháng tuổi nghi bị cha mẹ nuôi bạo hành gây ra làn sóng phẫn nộ khắp Hàn Quốc vì nhiều cơ hội giải cứu em đã bị bỏ lỡ.

Hãng Yonhap ngày 5.1 vừa qua đưa tin bé gái kém may mắn trên tên là Jung-in. Bé qua đời tại một bệnh viện ở phía tây thủ đô Seoul (Hàn Quốc) vào ngày 13.10.2020, vài giờ sau khi được mẹ nuôi đưa đến bệnh viện.

Cảnh sát 3 lần phớt lờ cảnh báo

Cơ quan Pháp y quốc gia Hàn Quốc kết luận rằng bé Jung-in qua đời vì vết thương nặng ở bụng và chảy máu trong các cơ quan nội tạng do “ngoại lực mạnh tác động lên lưng”. Các dấu hiệu bị ngược đãi kéo dài, chẳng hạn như gãy xương và bầm tím, cũng được tìm thấy trên khắp cơ thể của bé.

Bé Jung-in lúc còn sống

Chụp màn hình Koreaboo

Tháng trước, các công tố viên Hàn Quốc đã khởi tố người mẹ nuôi, có họ là Jang, tội bỏ bê và ngược đãi bé dẫn đến tử vong. Jang hiện vẫn đang bị giam giữ chờ ra tòa vào ngày 13.1 tới. Cha nuôi của bé Jung-in cũng bị khởi tố tội ngược đãi và bỏ bê con trẻ.
Cái chết đầy thương tâm của Jung-in thu hút sự chú ý của dư luận Hàn Quốc sau khi Đài truyền hình địa phương SBS hôm 3.1 phát sóng một phóng sự điều tra cho thấy bé Jung-in có thể đã bị bạo hành trong suốt thời gian dài. Trong phóng sự trên, phía SBS cũng đề cập việc các cơ quan phúc lợi trẻ em cũng như cảnh sát đã lãng phí những cơ hội vàng để có thể giải cứu Jung-in.
Lần báo động đầu tiên xảy ra vào tháng 5.2020, khi các giáo viên nhà trẻ nơi Jung-in theo học phát hiện nhiều thương tích trên người bé. Sự việc lúc đó xảy ra chỉ 3 tháng sau khi bé được vợ chồng bà Jang nhận nuôi. Cảnh sát lúc đó nói không điều tra vì không đủ bằng chứng.
Một tháng sau, một người quen của cha mẹ nuôi Jung-in báo cảnh sát sau khi phát hiện Jung-in bị bỏ lại một mình trong xe hơi. Cảnh sát cũng đưa ra kết luận tương tự.
Lần thứ ba và cũng là lần cuối trước khi bé qua đời, được một bác sĩ nhi thông báo cho cảnh sát vào ngày 23.9.2020. Vị bác sĩ phát hiện các dấu hiệu bé bị suy dinh dưỡng, nghi bị ngược đãi. Một lần nữa, cảnh sát lại không tìm cách giải cứu bé vì cho rằng không có chứng cứ.

Bé Jung-in (trái) xuất hiện cùng cha mẹ nuôi trong một chương trình truyền hình thực tế của Đài EBS

Chụp màn hình Đài EBS

Theo các chuyên gia, nghi vấn bé bị vợ chồng bà Jang hành hung, ngược đãi trong suốt 8 tháng được nhận nuôi có thể là nguyên nhân khiến bé qua đời. Đài SBS cũng phát những hình ảnh và video được chia sẻ bởi người tạm thời chăm sóc Jung-in trước khi em được nhận nuôi. Trong các đoạn phim đó, Jung-in cười khúc khích và tràn đầy sức sống. Tuy nhiên, trong thời gian ở với cha mẹ nuôi, Jung-in trông gầy gò, yếu ớt và thiếu sức sống.

Chính phủ vào cuộc

Công chúng, những người nổi tiếng và các chính trị gia ở Hàn Quốc đã bày tỏ thương tiếc trước cái chết của bé Jung-in, bằng cách tham gia vào chiến dịch hashtag #sorryJungIn (tạm dịch Xin lỗi bé Jung-in), nhằm nâng cao nhận thức về tình trạng ngược đãi trẻ em.
Hàng trăm người đã gửi đơn kiến nghị đến tòa án Seoul, nơi dự kiến xét xử vợ chồng bà Jang vào ngày 13.1, để đòi công lý cho Jung-in. Hàng chục đơn kiến nghị có nội dung kêu gọi các công tố viên tăng mức độ cáo buộc đối với người mẹ nuôi. Theo Yonhap, một dãy vòng hoa đã được đặt dọc theo bức tường tòa án Seoul. Một vòng hoa có dòng chữ: “Xin lỗi em vì biết sự việc quá muộn, yêu em”.
Giới công tố Hàn Quốc yêu cầu 3 nhân viên điều tra đánh giá lại nguyên nhân dẫn tới cái chết của Jung-in để tìm cách truy tố tội giết người đối với bà Jang, theo Yonhap. Nếu bị kết tội giết người, bà Jang có thể đối mặt mức án tối đa là tù chung thân hoặc nặng hơn. Ngược lại, bà Jang có thể lãnh án 10 năm tù nếu bị kết tội với tội danh hiện tại là ngược đãi trẻ em.

Bé Jung-in vui vẻ ở trung tâm chăm sóc trẻ em tại Seoul, trước khi được nhận nuôi

Chụp màn hình Koreaboo

Bà Jang bác bỏ các cáo buộc trên, khai rằng vết thương nghiêm trọng ở bụng Jung-in là do bà vô tình đánh rơi bé xuống đất trong lúc bồng bế, một tuyên bố mà các nhà điều tra cho là không thể chấp nhận được. Nhiều người cũng bất bình trước việc một số cảnh sát liên quan đến vụ việc chỉ bị phạt nhẹ như bị cảnh cáo, vì phớt lờ các lời cảnh báo kêu cứu.
Theo truyền thông Hàn Quốc, các nhà hoạt động vì quyền lợi trẻ em kêu gọi cải thiện tổng thể hệ thống chăm sóc trẻ em sau khi được nhận nuôi và yêu cầu chính phủ đóng vai trò tích cực hơn trong việc đảm bảo hạnh phúc và sự an toàn của những đứa trẻ được nhận nuôi.

Bé Jung-in với nhiều vết bầm trên người, ảnh được chụp tại nhà trẻ bé theo học

Chụp màn hình Koreaboo

Đáp lại, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 4.1 ra lệnh các cơ quan ban ngành liên quan tăng cường quản lý và giám sát các thủ tục nhận con nuôi, cũng như đặt lợi ích của trẻ em lên ưu tiên hàng đầu trong quá trình này. Chính phủ Hàn Quốc ngày 5.1 cũng thông báo sẽ siết chặt quy trình sàng lọc cha mẹ nhận con nuôi và yêu cầu xem xét trường hợp nghi ngờ bạo hành trẻ em mỗi 6 tháng.
Người đứng đầu lực lượng cảnh sát Hàn Quốc xin lỗi
Tờ The Korea Herald đưa tin ông Kim Chang-yong, người đứng đầu Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc, ngày 6.1 đã lên tiếng xin lỗi theo sau cái chết thương tâm của bé Jung-in. “Tôi thật sự xin lỗi vì đã không bảo vệ được tính mạng của một đứa trẻ bị ngược đãi”, ông Kim Chang-yong phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Seoul. Ông Kim cam kết sẽ cải cách các biện pháp ứng phó với tình trạng bạo hành trẻ em và ông cũng đã cách chức cảnh sát trưởng của Văn phòng cảnh sát Seoul Yangcheon, nơi tiếp nhận các cảnh báo về trường hợp của bé Jung-in. Ông Kim còn khẳng định vụ việc đang được điều tra.
Theo tờ Korea Joongang Daily, bé Jung-in chỉ nặng 8 kg vào thời điểm 16 tháng tuổi. Trong khi đó, lúc được vợ chồng bà Jang nhận nuôi vào tháng 2.2020, bé được 7 tháng tuổi và nặng 9 kg.
Trong cuộc họp do Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun chủ trì ngày 5.1, các quan chức chính phủ cũng thảo luận việc thành lập một nhóm thường trực chuyên giải quyết các vụ lạm dụng, ngược đãi trẻ em trong Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc, và dự luật sửa đổi cho phép cảnh sát và nhân viên xã hội có thẩm quyền điều tra lớn hơn.

Chính phủ của Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun bàn cách tăng cường các biện pháp bảo vệ trẻ bị bạo hành

Chụp màn hình Hankyoreh

Dược sĩ và cha mẹ nuôi sẽ được thêm vào danh sách những người có nghĩa vụ theo luật phải báo cáo mọi trường hợp nghi ngờ bạo hành trẻ em. Chính phủ cho biết sẽ sớm mở rộng các cơ sở giữ trẻ, trước khi áp dụng một biện pháp mới nhằm tách trẻ em khỏi cha mẹ bạo hành đã được báo cáo nhiều hơn hai lần, dự kiến có hiệu lực vào tháng 3.2021. Các biện pháp chi tiết hơn sẽ được công bố vào tuần tới, sau khi tham vấn kỹ với các cơ quan liên quan, chính phủ Hàn Quốc cho biết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.