Nhân chứng sống trận Trân Châu Cảng qua đời

Văn Khoa
Văn Khoa
23/11/2018 10:00 GMT+7

Ông Ray Chavez, quân nhân Mỹ lớn tuổi nhất từng sống sót trong trận Trân Châu Cảng ngày 7.12.1941 đã qua đời ở tuổi 106.

Con gái của ông là bà Kathleen Chavez cho AP hay ông Chavez trút hơi thở cuối cùng trong lúc ngủ hôm 21.11 (giờ Mỹ).
Vào ngày định mệnh hồi năm 1941, vài giờ trước trận chiến, ông Chavez làm nhiệm vụ trên tàu quét thủy lôi USS Condor, và cùng nhiều người khác trên tàu phát hiện kính tiềm vọng của một tàu ngầm Nhật gần Trân Châu Cảng. Họ thông báo cho một khu trục hạm Mỹ để đánh chìm tàu ngầm Nhật.
Sau khi trực cả đêm trên tàu, ông Chavez về nhà để ngủ và dặn vợ không đánh thức mình. Khoảng 10 phút sau, ông nhận được tin báo máy bay ném bom Nhật tấn công Trân Châu Cảng. Khi ông quay lại cảng, mọi thứ đã chìm trong biển lửa.
Ông may mắn sống sót nhưng buộc phải giải ngũ vào năm 1945 do bị căng thẳng sau sang chấn.
Trận Trân Châu Cảng đã cướp đi mạng sống của 2.335 quân nhân Mỹ và 68 dân thường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.