Từ ngày 28.2, tòa án Argentina bắt đầu xét xử 8 tướng lĩnh chóp bu của chính quyền do nhóm đảo chính dựng nên trong giai đoạn 1976 -1983 vì cáo buộc đã tổ chức “cướp đoạt và thay đổi nhân thân của trẻ dưới 10 tuổi một cách có hệ thống”, theo tờ Le Figaro. Trong số này, đáng kể nhất là 2 cựu độc tài Jorge Rafael Videla và Reynaldo Bignone, lãnh đạo Argentina trong “giai đoạn đen tối” từng khiến từ 20.000 - 30.000 người chết và mất tích. Tháng 12.2010, ông Videla đã bị kết án tù chung thân vì những kế hoạch thanh trừng tàn khốc trong thời kỳ cầm quyền. Ông Bignone thì lãnh án 25 năm tù giam với các tội danh chỉ đạo bắt cóc, tra tấn và giết người.
Ước tính khoảng 500 trẻ em đã bị bắt khỏi gia đình khi vừa ra đời hoặc lúc còn rất nhỏ, ngay trước khi cha mẹ họ - những người đối lập với chế độ quân phiệt, bị sát hại. Những đứa trẻ này được nuôi lớn bởi chính những tên “đồ tể” đã lấy đi mạng sống cha mẹ chúng, và nhân thân của chúng như tên tuổi, ngày sinh… đều bị thay đổi hoàn toàn. Đến nay, mới có 102 người trong số này biết được gốc gác thật sự của mình nhờ sự đấu tranh không mệt mỏi của Hội Những người bà ở Quảng trường Tháng 5. Đây là tổ chức quy tụ những người có con cái bị giết chết và cháu bị bắt mất.
Sự thật nghiệt ngã
Đối với những đứa trẻ bị “cướp đoạt”, việc tìm lại nguồn gốc là một quá trình đầy cay đắng. Phần lớn những đứa trẻ bất hạnh này được sinh ra tại khu giam giữ thuộc trường Kỹ thuật Hải quân khi ấy (Esma), một trong những “trại tập trung” của Argentina. Những phụ nữ thuộc phe đối lập bị cướp mất con ngay khi vừa hạ sinh. Sau đó, họ sẽ có cùng kết cục như phần lớn tù nhân tại đây: bị tiêm thuốc cho mê man và đưa lên máy bay quân sự để ném xuống sông Rio de la Plata.
Tờ Le Figaro dẫn lời nhân chứng, cũng là nạn nhân, Victoria Donda cho biết: “Đây là cách để kết thúc chương đen tối nhất trong cuộc đời của tôi. Nhưng thật sự tôi đã trải qua những thời khắc vô cùng khó khăn để chấp nhận sự thật”. Trước khi được Hội Những người bà ở Quảng trường Tháng 5 phát hiện và giúp tìm ra gốc gác thật sự vào năm 2004, tên khai sinh của Victoria là Analia Azic. Suốt 27 năm từ lúc chào đời (năm 1977) ở Esma, “cha mẹ” của cô là vợ chồng ông Juan Antonio Azic, một cựu sĩ quan hải quân thời kỳ quân phiệt.
Thế giới như sụp đổ với Victoria khi biết người cha bấy lâu lại thuộc nhóm “đồ tể” của chế độ cũ. Đau đớn hơn, kẻ tổ chức bắt cóc và sau đó giết ba mẹ thật của cô chính là người chú ruột Adolfo Donda. Ông này đã nhận chị của Victoria là Eva làm con và đến nay Eva vẫn phủ nhận sự thật rằng Adolfo là kẻ đã sát hại ba mẹ mình.
|
|
Kế hoạch tinh vi
Sau khi chế độ quân phiệt bị lật đổ, một trong những người đầu tiên nắm trong tay hồ sơ các vụ cướp đoạt là Thẩm phán Roberto Marquevitch. Khu vực Tòa án San Isidro ở ngoại ô thủ đô Buenos Aires của Argentina, nơi ông Marquevitch làm việc, có trại tù chính trị khét tiếng Campo de Mayo. Bắt đầu nhận đơn tố cáo từ năm 1985, Thẩm phán Marquevitch tổ chức điều tra và đã xét xử những trường hợp “nhận nuôi trái phép trẻ em” đầu tiên vào năm 1992. Kể từ đó, các tướng lĩnh quân phiệt và thân nhân của họ nhận nuôi con của những tù nhân “mất tích” phải lãnh án từ 7-12 năm tù.
Từ những trường hợp riêng rẽ này đến phiên tòa đang diễn ra là cả một chặng đường dài. Đại úy quân y Luis d’Andrea Mohr, từ chức không lâu sau khi chế độ quân phiệt chấm dứt, kể lại trên Le Figaro: “Đây là một chính sách được định sẵn. Không giao trả con của những người chống đối cho gia đình họ có 2 điểm lợi. Thứ nhất, nếu trả lại cho gia đình nghĩa là thừa nhận sự “mất tích” của cha mẹ chúng. Thứ hai, bằng cách này, chính quyền quân phiệt có thể làm “tê liệt” đối thủ. Nếu gia đình không biết được đứa bé và cha mẹ chúng sống chết thế nào, họ sẽ hoang mang và trở nên dễ bị lung lạc”.
Tờ Le Figaro dẫn lời chuyên gia về chế độ quân phiệt Argentina Horacio Verbitsky nói: “Giết những đứa bé là trái với nguyên tắc “nhân đạo” của nhà cầm quyền. Song song đó, họ luôn xây dựng những hình ảnh xấu xa về cha mẹ chúng. Vì vậy, thay cho những “kẻ xấu”, các tướng lĩnh quân đội sẽ lãnh nhiệm vụ nuôi dưỡng bọn trẻ. Bằng cách này, họ cũng ngăn cản phần nào sự phát sinh một “thế hệ lật đổ” mới”.
|
Căn nguyên từ West Point Theo Thẩm phán Roberto Marquevitch, kế hoạch cướp đoạt có thể được phát triển từ một số điều cựu Tổng thống Videla được học vào đầu thập niên 1970 tại Học viện Quân sự West Point (Mỹ). Trong số những “tài liệu học tập” của ông, có đoạn hướng dẫn khá cụ thể: nên giao con cái của những người bị giết cho các gia đình ủng hộ nhà cầm quyền, sẽ an tâm hơn trại mồ côi hay tổ chức xã hội. |
Nguyễn Ngọc Lan Chi

Bình luận (0)