Thế hệ La Masia 1987

31/03/2010 09:21 GMT+7

4 cầu thủ thuộc thế hệ sinh năm 1987 được đào tạo ở La Masia, “xí nghiệp” đào tạo tài năng bóng đá trẻ của Barca, sẽ có mặt trong trận cầu đêm nay ở sân Emirates: Fabregas, Messi, Pique và Pedro. “Tôi chưa từng thấy một nhóm cầu thủ trẻ nào nhiều tham vọng như vậy. Họ cạnh tranh với nhau trong từng buổi tập chứ đừng nói đến các trận đấu”, Alex Garcia, HLV làm việc lâu năm ở La Masia, nhớ lại.

Lionel Messi (phải) trưởng thành từ lò đào tạo La Masia - Ảnh: AFP

4 cầu thủ thuộc thế hệ sinh năm 1987 được đào tạo ở La Masia, “xí nghiệp” đào tạo tài năng bóng đá trẻ của Barca, sẽ có mặt trong trận cầu đêm nay ở sân Emirates: Fabregas, Messi, Pique và Pedro. “Tôi chưa từng thấy một nhóm cầu thủ trẻ nào nhiều tham vọng như vậy. Họ cạnh tranh với nhau trong từng buổi tập chứ đừng nói đến các trận đấu”, Alex Garcia, HLV làm việc lâu năm ở La Masia, nhớ lại.

Pique đến La Masia với sự tự hào là có mấy ông chú cũng từng chơi cho Barca. Pedro gia nhập lò đào tạo này muộn hơn các bạn và cũng tỏa sáng muộn hơn. Fabregas nhà ở Arenys de Mar cách thành phố Barcelona nửa giờ xe ô-tô. “Fabregas là lãnh đạo của nhóm này. Anh ta thường chọn nhạc cho tất cả cùng nghe trên xe”, Joan Jimenez, người lái xe đưa đón cầu thủ ở La Masia hồi tưởng. Sau này, Fabregas chán với việc đi lại giữa nhà với học viện, anh đã dọn đến ở trong học viện.

Messi sống cùng cha mẹ, những người theo anh từ Argentina tới Barcelona để chăm sóc anh. Hồi mới đến, cứ 48 giờ đồng hồ, Messi lại bị tiêm một mũi hormone giúp cơ thể tăng trưởng. “Ngày đầu tiên Messi đến La Masia, cậu ấy ngồi im ở góc sân”, Victor Vazquez, cầu thủ cùng thế hệ 1987 nói, “Tôi, Pique, Fabregas đã mời cậu ta gia nhập hội chúng tôi”.

* Barca chi 13,5 triệu bảng/năm cho công tác tìm kiếm, đào tạo cầu thủ, hơn nhiều so với M.U (4 triệu bảng), Chelsea (3,6 triệu bảng), Arsenal (2,5 triệu bảng).

* Barca đã cho ra lò những cầu thủ xuất sắc: Puyol, Xavi, Busquets, Messi, Pedro, Iniesta, Pique, Krkic...

Một ngày, Pep Guardiola đã đến thăm Fabregas ở La Masia, tặng anh chiếc áo số 4 và nói: “Một ngày nào đó, cậu sẽ khoác chiếc áo số 4 này ở Barca”. Nhưng Fabregas đã rời La Masia năm 16 tuổi để ký hợp đồng với Arsenal. Anh giải thích rằng xếp hàng để được bước vào đội hình chính Barca quá lâu vì Barca có quá nhiều tài năng. Năm 21 tuổi, Fab đã đeo băng thủ quân của Arsenal. Và tất nhiên là nếu anh nhớ nhà, Barca sẽ mở rộng vòng tay đón anh trở về.

Thành công của Barca trong 20 năm qua, 3 chiếc cúp Champions League và 9 danh hiệu vô địch Liga có được là nhờ họ xây dựng lối chơi dựa trên các tiền vệ rất hay, bắt đầu từ Pep, rồi đến Xavi. Năm nay Xavi 30 tuổi, Iniesta 25 tuổi sẽ nắm lấy cây gậy chỉ huy từ Xavi, rồi tiếp theo có thể là Fabregas 23 tuổi.

 Ngày trước, trong một cuộc phỏng vấn, Fab nói rằng thần tượng của anh là Iniesta. “Cậu ta là kẻ nói dối tồi tệ”, Iniesta cười, “Cậu ta còn giỏi hơn tôi nhiều”.

Ít nhất Fab đã hơn hai đàn anh Xavi và Iniesta ở khâu ghi bàn. Xavi và Iniesta chưa bao giờ đạt đến mốc 18 bàn trong một mùa giải như Fab đang có tại Arsenal. Fab có thành quả đó có lẽ là do anh được chơi gần tuyến đầu hơn. “Các HLV thường có khuynh hướng đặt tiền vệ giỏi nhất của họ gần các tiền đạo”, Xavi nhận xét, “Nhưng tôi thấy Fab sẽ chơi hay hơn nếu anh ấy chơi ở trung tâm hàng tiền vệ, như tôi”.

C.Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.