Thế hệ trẻ ngày nay yêu quá dễ dãi?

05/11/2005 16:59 GMT+7

* Tại sao bây giờ tụi bạn em yêu dễ quá và hình như cũng chẳng tôn trọng tình yêu như các thế hệ trước hở anh? (ice vinh son, yahoo)

- Nếu có, đó chỉ là một bộ phận thôi, chứ không phải tất cả tuổi trẻ hôm nay. Có lẽ hiện nay đời sống thúc bách hơn, nhiều tính cạnh tranh hơn khiến một số bạn nghĩ rằng có nhiều thứ trên đời đáng quan tâm hơn tình yêu. Quan niệm đó góp phần tước đi sự lung linh cũng như ý nghĩa thiêng liêng của tình yêu. Và một khi tình yêu không được nhìn nhận đúng với giá trị của nó, người ta thường cho phép mình dễ dãi hơn khi chiếm lĩnh nó cũng như khi rũ bỏ nó.

Minh họa DAD

* Anh Bồ Câu ơi, em để ý một cô làm trong công ty may gần chỗ em ở trọ. Cổ đi làm về khoảng 9h tối, vì vậy cả tháng trời nay ngày nào em cũng đợi cô ấy ở trước cổng công ty. Nhưng em chỉ nói chuyện với cô ấy được có 2 lần à. Những lần khác cô ấy cứ làm lơ em hoài. Bây giờ em có nên tiếp tục theo đuổi cô ấy nữa không anh? (quang hung, yahoo)

- Tại sao không? Có những người đeo đuổi tình yêu cả mấy năm trời, em mới đeo đuổi có một tháng mà ăn nhằm gì. Em thử hình dung đi, mỗi tháng cô ấy trò chuyện với em 2 lần, nếu em đứng đợi trước công ty cô ấy 5 năm, có phải em đã trò chuyện với cô ấy được... 120 lần rồi không? "Tích tiểu thành đa" mà em!

* Có phải tình yêu thực sự bao giờ cũng chỉ có một? Nếu vậy mối tình thứ hai không phải là tình yêu thực sự sao anh? (ice vinh son, yahoo)

- Tình yêu thực sự đúng là chỉ có một, theo nghĩa là trong lúc đang đem lòng yêu ai đó ta không thể yêu thêm một người nào khác. Anh có thể "quan hệ" cùng lúc với nhiều người chứ không thể "yêu" cùng lúc nhiều người, hai chuyện đó khác nhau hoàn toàn về bản chất. Tình yêu thứ hai cũng là tình yêu thực sự nếu tình cảm đó được xây dựng trên sự chân thành. Ở đây chất lượng của tình yêu không tùy thuộc vào việc đánh số thứ tự. Người ta đến với mối tình thứ hai khi mối tình thứ nhất chẳng may đổ vỡ, điều đó tự nhiên đến mức chẳng ai nghĩ đến chuyện so sánh hai mối tình hoặc tò mò xem cái này có thể thay thế được cái kia hay không.

Minh họa DAD

* Anh Bồ Câu vui vẻ có bao giờ biết buồn không vậy? (co be rang khenh, yahoo)

- Có chứ em. Nếu anh không biết buồn thì đâu có hiểu được thế nào là vui.

* Nếu anh yêu một cô gái nào đó nhưng cô ta đang yêu người khác thì anh làm sao? (thanh thien tran, hotmail)

- È cổ ngồi đợi. Và cố nuôi dưỡng niềm tin rằng khi nào hết yêu cái con người chán ngắt đó thì cô ta sẽ... quay lại yêu mình.

* Nụ hôn có phải là điều quan trọng nhất trong tình yêu? (le mai, yahoo)

- Nụ hôn là điều thi vị nhất chứ không phải quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất trong lộ trình yêu là "hôn nhân" chứ không phải "hôn nhau".

ANH BỒ CU
(anhbocau@saigonnet.vn)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.