"The Mist" Sợ hãi tột cùng

19/09/2009 10:50 GMT+7

(TNTT>) Hãy tưởng tượng bạn đang trong một siêu thị. Bên ngoài thời tiết rất xấu vì sương mù che kín muôn nơi.

Trong tâm trạng đó, mọi người đều muốn nhanh chóng biến khỏi siêu thị để về nhà bên lò sưởi, ăn một món gì nóng và xem tivi. Nhưng không ai dám bước chân ra khỏi siêu thị bởi làn sương mù bí ẩn đồng nghĩa với chết chóc. Chỉ nghĩ đến đấy, nhiều người sẽ rùng mình và nghĩ: “Thật may mắn là mình không bị làn sương mù nào bao quanh hết”.

Nhưng trong bộ phim “The Mist”, các nhân vật phải đối mặt với điều khủng khiếp đó. Họ bị bao vây bởi một làn sương mù chết chóc. Mọi phương án để thoát khỏi làn sương mù này đều thất bại và nhiều người phải trả giá cho việc trốn chạy bằng máu và mạng sống. Tất cả đều hoang mang đến cùng cực và họ bị dồn đến làn ranh cuối cùng giữa sự sống và cái chết.

Bộ phim “The Mist” được dựng trên tác phẩm kinh dị của nhà văn Stephen King. Nhưng nếu ai đã đọc truyện này thì vẫn không nên bỏ qua bộ phim “The Mist” bởi đạo diễn Frank Darabont không hoàn toàn dựa nguyên cốt truyện để dựng phim. Một số chi tiết cuối được ông thay đổi để khiến “The Mist” trở nên kinh dị hơn, đáng sợ hơn. Bản thân nhà văn Stephen King sau khi xem xong phim “The Mist” cũng không tiếc lời ca ngợi đạo diễn Darabont. King vốn chai sạn với các điều rùng rợn cũng phải đánh giá rằng: “Đoạn kết thúc phim thật bất ngờ. Tôi cũng thấy sợ hãi”. Việc King hài lòng sau khi xem phim cho thấy ông hài lòng với việc đạo diễn Darabont đưa đứa con tinh thần của ông lên tầm cao mới.

Trong bộ phim này, Darabont không khai thác yếu tố hiệu ứng âm thanh như các bộ phim thông thường. Ông lý giải: “Khi xem phim kinh dị, cứ để câm lặng còn đáng sợ hơn là lồng nhạc nền. Những lời thì thầm còn căng thẳng hơn là tiếng súng nổ”. Nhưng Darabont lại rất khắt khe trong việc tạo hiệu ứng từ hình ảnh và chính nó tác động sự sợ hãi lên mỗi người.

Khi bộ phim được công chiếu trong tháng 11-2007, ngay tuần đầu doanh thu đã đạt gần 9 triệu USD và sau gần 2 năm nhìn lại, “The Mist” đã đạt doanh thu 57 triệu USD tại thị trường Bắc Mỹ, cao gấp 3 lần chi phí bỏ làm phim. Khi hỏi đạo diễn Darabont tại sao bộ phim này lại thành công đến thế, ông trả lời: “Vì nó đáng sợ”.

Hồ Khuê

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.