Thế nào là một kẻ nhút nhát trong tình yêu?

12/05/2007 16:33 GMT+7

* Anh Bồ Câu ơi, thế nào là một kẻ nhút nhát trong tình yêu? (hong son, lovemail) - Đó là kẻ tai thì nghe người ta tỏ tình với mình mà bụng cứ nghĩ người ta nhờ mình tỏ tình giùm với bạn mình nên gật đầu một cách rầu rĩ.

* Em yêu nhỏ nhưng anh của nhỏ, chị của nhỏ, ba của nhỏ, mẹ của nhỏ người nào người nấy khó đăm đăm. Kẹt nỗi là nhỏ cũng rất yêu em. Theo anh, em có nên tiếp tục tiến tới hay không? Sao em thấy gian nan quá anh à! (tran hong linh, yahoo)

- Tiến tới chứ em. Yêu một người mà phải lần lượt chinh phục tới bốn người, nếu thành công thì ngoài đại hỉ có vợ đẹp em còn có thể trở thành vận động viên chạy vượt rào siêu hạng ở SEA Games 24 sắp tới nữa đó.

* Hắn nói hắn yêu em nhưng mượn tiền em bao nhiêu lần rồi hắn vẫn không chịu trả. Em hỏi thì hắn bảo để hắn giữ làm kỷ niệm. Khó tin quá phải không anh? (muoi tu, yahoo)

- Ừ, quá khó tin. Nếu hắn bảo hắn đưa cái "kỷ niệm" đó cho cô bán phở, bà bán thuốc lá hay  ông chủ quầy bia giữ  giùm hắn thì coi bộ dễ tin hơn.

* Anh Bồ Câu ơi, cho em hỏi thật anh đã có vợ chưa? Nếu còn độc thân, anh có thể nói cho em biết mẫu người lý tưởng của anh như thế nào để em xem thử em có đạt những tiêu chuẩn đó không! (thanh luong, vnn)

- Tiêu chuẩn thì không nhiều và rắc rối lắm. Người đó chỉ cần biết xức dầu, bứt tóc và cạo gió cho anh tỉnh lại mỗi khi anh gặp những câu hỏi sét đánh như thế này thôi!

* Em với nhỏ học chung từ năm lớp mười. Năm nay cả hai lên lớp mười một, vẫn chơi với nhau rất thân, có chuyện gì cũng tâm sự với nhau. Vậy mà khi em ngỏ lời với nhỏ, nhỏ bảo hiện nay nhỏ chỉ lo học, chưa nghĩ gì đến chuyện tình cảm. Anh thấy có tức không? Em chán quá anh ơi! (bui thai son, yahoo)

- Có gì đâu mà chán. Chuyện tình cảm từ từ nó sẽ đến theo thời gian và tuổi tác. Còn mài đũng quần trên ghế nhà trường, lo học là đúng rồi. Hổng lẽ em muốn yêu và cưới làm vợ một cô bé mới mười mấy tuổi đầu mà "chỉ lo yêu, chưa nghĩ gì đến chuyện học hành" sao?

* Anh Bồ Câu ơi, theo anh thì khi tỏ tình với một người con gái mình nên nói thẳng hay nói bóng gió hả anh? (vo thanh danh, yahoo)

- Nếu chưa hiểu rõ được tâm lý và nắm chắc được tình cảm của cô ta thì em nên nói bóng gió để liệu còn đường mà rút lui. Nhưng muốn nói bóng gió thì phải giỏi khoa ăn nói bóng gió. Nếu không, em khen đẹp, cô ta lại tưởng em chê xấu; em bảo em muốn nhìn thấy cô ta suốt đời, cô ta lại tưởng em bảo cô ta đi đâu khuất mắt cho rảnh nợ thì khổ đời!

Anh Bồ Câu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.