Bóng đá đẹp

22/06/2012 03:30 GMT+7

Bước vào vòng cuối, chúng ta rất dễ nhận ra việc Hà Lan e ngại Đức sẽ buông Đan Mạch, chủ động kiếm kết quả hòa để chiếm ngôi đầu bảng, đồng thời loại họ ra khỏi cuộc chơi.

Bước vào vòng cuối, chúng ta rất dễ nhận ra việc Hà Lan e ngại Đức sẽ buông Đan Mạch, chủ động kiếm kết quả hòa để chiếm ngôi đầu bảng, đồng thời loại họ ra khỏi cuộc chơi.

Số phận người Ý cũng tương tự Hà Lan. Tỷ số hòa 2-2 giữa Tây Ban Nha và Croatia sẽ đẩy họ về nước, bất chấp có thắng Ireland đến hàng chục bàn cách biệt.

Xét về lý lẽ bóng đá đơn thuần, đương nhiên Đức và Tây Ban Nha không muốn gặp rắc rối, một mũi tên sẽ trúng 2 đích, vừa giữ sức vừa phòng hiểm họa về sau.

Không ít đội bóng sợ hãi vì những âm mưu ngoắc tay ngầm này. Nhưng với tuyển Đức và Tây Ban Nha thì không. Cả hai đội đã giữ đúng lời hứa, ra sân để thắng. Joachim Loew và

Del Bosque đã chỉ đạo các học trò của mình đá thật, đá đẹp. Cái đẹp ở đây chính là sự đá thật, bản lĩnh và đầy tính chuyên nghiệp.

Cái đẹp của sự không toan tính và thỏa hiệp. Điều đó khiến bóng đá trở nên đẹp và đáng yêu.

Lê Thị Thủy
(Lô 264 Nguyễn Thị Thập, TP.Đà Nẵng)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.