Bà xã Kiatisak làm điều bất ngờ khi HAGL chơi thăng hoa

04/04/2021 09:03 GMT+7

Phấn khích trước thắng lợi của HAGL trước CLB Hải Phòng, Asarapa Senamuang (vợ HLV Kiatisak) làm điều khiến ai cũng bất ngờ.

Từ ngày “Zico Thái” Kiatisak quay lại dẫn dắt HAGL, Asarapa Senamuang cùng các thành viên trong gia đình lẫn hàng xóm tại Thái Lan trở thành cổ động viên trung thành của đội bóng phố núi. Hễ HAGL thi đấu là “hội cổ động viên” này tập trung lại cổ vũ từ xa rất khí thế.

Vợ Kiatisak (giữa) lập hội cổ động cho Kiatisak lẫn HAGL tại Thái Lan

FBNV

Khi HAGL thắng CLB Hải Phòng trên sân Lạch Tray vừa qua, bà xã Kiatisak cùng hội cổ động viên tại Thái Lan nhảy múa ăn mừng tưng bừng.

HLV Kiatisak: “tôi mong muốn Chanathip sẽ sát cánh Công Phượng để HAGL có 2 Messi”

Cô vợ vui tính của Kiatisak còn bất ngờ lấy tiền ra tặng từng thành viên trong nhóm cổ vũ khiến ai cũng thích thú. “Bóng đá thắng là thế, chúng tôi gây ồn ào quá, xin lỗi bà con hàng xóm”, Asarapa Senamuang chia sẻ.

Kiatisak gọi điện "báo cáo" bà xã sau chiến thắng trước Hải Phòng

FBNV

Nhận lời sang Việt Nam huấn luyện cho “đám trẻ” của bầu Đức, Kiatisak chấp nhận xa vợ con, gia đình. Thấu hiểu những nỗi niềm xa nhà của chồng, Asarapa Senamuang thường xuyên gọi điện thăm hỏi, động viên. Mỗi ngày Kiatisak đều dành thời gian trò chuyện với vợ con. Sau mỗi trận đấu, trở về từ phòng họp báo, người đầu tiên mà Kiatisak gọi điện thăm hỏi không ai khác là bà xã Asarapa Senamuang.

Kiatisak cùng HAGL đang thăng hoa ở V-League 2021

Minh Hoàng

Có hậu phương vững chắc, ủng hộ chồng “vô điều kiện”, Kiatisak thoải mái dồn tâm trí, sức lực để dẫn dắt dàn sao Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Tuấn Anh... thực hiện giấc mơ lên ngôi cao nhất ở V-League. HAGL đang chơi thăng hoa, độc chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng sau 7 vòng đấu nhưng nhiều khó khăn, thách thức chờ đón thầy trò HLV Kiatisak ở chặng đường đua tranh ngôi vô địch phía trước.
Hôm nay Kiatisak cùng đội HAGL đã có mặt tại Đà Nẵng nhằm chuẩn bị cho cuộc đại chiến ngôi đầu với đội bóng sông Hàn ở vòng 8. Đó là trận đấu mà HAGL mất mát lớn khi vắng đội trưởng Xuân Trường lẫn trung vệ Hàn Quốc Kim Dong-su.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.