Cựu quả bóng Vàng Hồng Sơn: “Kết quả không quan trọng bằng cách chơi”

Quốc Việt
Quốc Việt
05/09/2019 17:36 GMT+7

Cựu quả bóng Vàng Việt Nam Nguyễn Hồng Sơn tiếp tục cùng đoàn đại quân CĐV sang Thái Lan tiếp lửa tuyển Việt Nam với niềm tin thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có màn trình diễn thuyết phục.

“Kết quả trận đấu dù thắng hay thua, cách chúng ta chơi mới là quan trọng. Đặc biệt, với số lượng khoảng hai đến 3 ngàn CĐV Việt Nam sang Thái Lan thì đó sẽ là liều thuốc, động lực tinh thần mang đến cho cầu thủ”, cựu tiền vệ huyền thoại của tuyển Việt Nam Nguyễn Hồng Sơn chia sẻ.
Nếu chúng ta lúc này đang sống trong những ngày may mắn với những đôi chân ma thuật của Quang Hải, Công Phượng, Xuân Trường... thì bóng đá Việt Nam những năm cuối thập niên 90, đầu những năm 2000 hít thở những động tác kỹ thuật tinh tế, tinh quái của cựu tiền vệ Nguyễn Hồng Sơn.

Khoảng 3.000 CĐV cổ vũ đội tuyển Việt Nam tại sân Thammasat

Hồng Sơn là người hùng trong chiến thắng 3-0 trước Thái Lan ở Tiger Cup 1998, cũng là năm anh nhận được quả bóng Vàng Việt Nam đầu tiên, trước khi anh được vinh danh một lần nữa với giải thưởng danh giá này năm 2000. 
Hồng Sơn nhận xét anh cảm thấy hoàn toàn bị thuyết phục bởi kỹ thuật, sự thông minh, ý thức đoàn kết, trách nhiệm của lứa “thế hệ Vàng” mới của bóng đá Việt Nam. Đó là động lực thôi thúc anh sát cánh cùng các đoàn CĐV Việt Nam tại King’s Cup và bây giờ là vòng loại World Cup 2022.
“Xin chúc các cầu thủ của chúng ta sức khỏe, sự tự tin và luôn giành chiến thắng. Đây cũng là lần thứ 2, Hồng Sơn rất vinh dự cùng hội CĐV tham gia chiến dịch bảo vệ màu cờ sắc áo cũng như chiến thắng của ĐTQG khi thi đấu nước ngoài.
Và sau khi nghỉ thi đấu, đây là trải nghiệm để Hồng Sơn cùng các CĐV biết rằng, sự vui vẻ này kèm theo đó là sự vất vả chuẩn bị như thế nào, để có 1 chuyến đi thành công, an toàn về mọi mặt. Từ ăn uống, trang phục, nghỉ ngơi... phải nói thật , nếu không có khả năng tổ chức và tình yêu bóng đá thì sẽ không có những chuyến đi như thế này”, anh chia sẻ. 

Các nhóm CĐV Việt Nam từ khắp nơi đang đổ dồn về Bangkok, Thái Lan

Huỳnh Đăng

Vào lúc này, đã có hàng trăm CĐV Việt Nam từ các đầu cầu Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng tụ về Bangkok, Thái Lan. Quân số ngày càng đông, kể cả những người chưa có vé chấp nhận mạo hiểm và sẵn sàng bỏ ra 4000 - 5000 bath (tương đương 3-4 triệu đồng Việt Nam) để săn vé chợ đen vào sân.
Chủ tịch Hội CĐV VFS miền Bắc, anh Phan Đình Long cho biết từ ngày 4.9 đã có 50 CĐV phía Bắc đi thành đoàn khoảng 50 người đến Thái Lan để cổ vũ đội tuyển Việt Nam thi đấu vòng loại World Cup 2022, chuẩn bị sẵn cờ, trống, băng rôn và áo đội tuyển, áo Hội CĐV, những lá cờ đỏ sao vàng để tạo hình ảnh đẹp mắt cho CĐV nước nhà.
Băng rôn, cờ, trống đã được Hội CĐV chuẩn bị đầy đủ gồm 1 đại kỳ, 2 trống to, 2 trống nhỏ, 2 băng rôn với nội dung: “TỔ QUỐC TRONG TIM – NIỀM TIN CHIẾN THẮNG” và “HÃY CỐNG HIẾN HẾT MÌNH - CHÚNG TÔI LUÔN BÊN BẠN”. 

Hội CĐV miền Bắc VFS diễn tập kế hoạch cổ vũ trước khi lên đường

Huỳnh Đăng

Ngoài ra các Hội CĐV miền Trung và miền Nam cũng hừng hực khí thế tiếp lửa cho thầy trò HLV Park Hang Seo. Anh Mạnh, đại diện Hội CĐV phía Nam cho biết: "Có khoảng 80 thành viên đoàn CĐV phía Nam chuẩn bị cho chuyến bay đến xứ Chùa Vàng.
Trong đó, ngoài những CĐV đam mê bóng đá, có những nghệ sĩ như Hồng Hạnh, Thái Hoà, bộ đôi ca sĩ nổi tiếng với các tình khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Đó là chưa kể rất nhiều CĐV đi dạng tự túc nhờ đặt mua vé đã lên đến con số gần 300 người”.
Cùng với hàng ngàn CĐV khác là kiều bào tại Thái Lan và Lào, lòng tự hào dân tộc và đam mê bóng đá sẽ dẫn họ đến Thammasat để chắc chắn tạo ra một biển lửa Đỏ - Vàng tại khu vực dành cho CĐV Việt Nam nơi đây.

Cựu danh thủ Hồng Sơn và các CĐV ruột đội tuyển Việt Nam khi đặt chân xuống sân bay tại Bangkok, Thái Lan

Huỳnh Đăng

So với sức chứa 2,5 vạn chỗ ngồi thì vé mà BTC nước chủ nhà dành cho CĐV Việt Nam không thấm vào đâu. Tuy nhiên, với sự đoàn kết của các CĐV trong hành trình tiếp sức cùng đội tuyển, không chỉ từ trong nước mà những CĐV người Việt tại những quốc gia lân cận tại Thái Lan, Lào, Campuchia cũng nóng lòng đến Thammasat.
Chắc chắn thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ không hề cô độc trong trận đại chiến sắp tới. Thậm chí, lá đại kỳ cờ đỏ sao vàng Việt Nam cũng đã sẵn sàng được CĐV Việt Nam căng ra trên nước bạn để khơi dậy lòng tự hào dân tộc cho các tuyển thủ dưới sân.
Điều đáng mừng khác với thầy trò HLV Park Hang Seo lẫn các CĐV chính là sự hậu thuẫn nữa từ BE GROUP - nhà tài trợ chính thức của ĐTQG. Để có được hành trình sang Thái Lan, Hội cổ động viên VFS đã nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của ứng dụng gọi xe thuần Việt “be”. 

Các CĐV Việt Nam bắt đầu nhuộm đỏ các góc phố xung quanh sân vận động Thammasat

Huỳnh Đăng

Ngoài ra, đối tác chính thức của ĐTQG này còn tạo thêm động lực cho các học trò HLV Park Hang Seo khi treo thưởng cho mỗi bàn thắng mà cầu thủ Việt Nam ghi được vào lưới Thái Lan là 50 triệu đồng. Còn nhớ tại King’s Cup 2019, tiền vệ Đức Huy đã nhận phần thưởng 100 triệu đồng từ nhà tài trợ chính ĐTQG BE GROUP khi ghi bàn trong trận chung kết với Curacao.
“Hồng Sơn nhờ đó cảm nhận được vị trí của người hâm mộ để được có tấm vé, được chỗ ngồi rất vất vả. Và mọi hoạt động trống kèn, hô Việt Nam đều được thực hiện. Với tình yêu bóng đá, sự đam mê thì mọi khó khăn đã được chia sẻ, từng người một và chúng ta đã vượt qua.
Ngoài sự đồng lòng mỗi người “một chân, một tay”, việc có nhà tài trợ sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Các CĐV nhiệt thành sẽ có điều kiện đến gần hơn với đội tuyển”, cựu tuyển thủ QG Hồng Sơn cho biết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.