Tường thuật
Võ Nguyên Hoàng thuộc biên chế của PVF cho CLB Sài Gòn mượn thi đấu ở V-League 2020. Ở vòng chung kết giải U.21 lần này, anh được tăng cường cho Phố Hiến và trở thành tiền đạo số 1 của HLV Hứa Hiền Vinh nhờ thể hình lý tốt, khả năng tì đè, dứy điểm hiệu quả.
Cùng nằm trong bảng B “tử thần”, cả Phố Hiến lẫn SLNA đều không muốn thua khi đối đầu ở trận mở màn. Các cầu thủ SLNA nhập cuộc tốt hơn bằng thế trận phòng ngự chắc chắn và tấn công nhanh khi có cơ hội. Trong 25 phút đầu, SLNA có đến 3 cơ hội ghi bàn, đáng kể nhất là tình huống Trần Ngọc Ánh xử lý bóng khéo léo nhưng cú dứt điểm của anh chệch cột trong gang tấc.
Võ Nguyên Hoàng (28) đã đóng góp 1 bàn thắng cho U.21 Phố Hiến
|
Gần cuối hiệp 1, Phố Hiến bắt đầu chơi tốt hơn với pha dứt điểm uy hiếp của Hồ Thanh Minh ở phút 40. Phút 43, Võ Nguyên Hoàng tận dụng phút lơ là hiếm có của SLNA, dứt điểm lạnh lùng bằng chân trái khiến thủ môn Thành Huy (SLNA) phải nhận bàn thua. Bàn thắng cho thấy khả năng dứt điểm nhạy bén của Võ Nguyên Hoàng, xứng đáng với sự kỳ vọng của phù thủy Philippe Troussier lẫn HLV Park Hang-seo. Phút 70, Nguyên Hoàng còn có cú dứt điểm hiểm hóc bằng chân trái nhưng thủ môn Thành Huy phản xạ cực tốt, bắt được trong gang tấc nên Phố Hiến mất cơ hội nâng tỷ số lên 2-0.
Với đội hình chất lượng, SLNA cùng Phố Hiến cống hiến trận đấu chất lượng chuyên môn cao, nhiều pha bóng đẳng cấp. Các học trò HLV Đinh Văn Dũng tấn công dồn ép trong hiệp 2 nhằm tìm bàn thắng san bằng tỷ số nhưng hàng phòng ngự Phố Hiến chơi rất chặt chẽ, bọc lót hiệu quả.
U.21 SLNA (áo vàng) đã quật khởi ở những phút cuối
|
Cuối cùng nỗ lực của các cầu thủ SLNA cũng được đền đáp bằng bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1 của Nguyễn Văn Việt ở phút 79. Nguyễn Văn Việt cứa lòng hiểm hóc khiến thủ môn Thái Hiếu không thể cản phá. Văn Việt là cầu thủ SLNA thi đấu hay nhất từ đầu trận, là ngòi nổ trong những pha tấn công của đội bóng xứ Nghệ.
Đáng tiếc cho Võ Nguyên Hoàng cùng các đồng đội Phố Hiến khi bị SLNA chia điểm trong những phút cuối, tuy nhiên đây là kết quả phản ánh đúng thực lực của 2 đội mạnh ở bảng đấu “tử thần”.