V-League 2020: Viettel băng băng về đích

04/11/2020 08:48 GMT+7

Cúp vô địch V-League 2020 sẽ chỉ còn là cuộc đua nước rút của 3 đối thủ Viettel, Sài Gòn FC, Hà Nội FC khi vòng 6 giai đoạn 2 vào tối qua 3.11 đã chứng kiến một ứng viên ngã ngựa.

Đẳng cấp Viettel

Với thất bại trước Viettel trên sân Hàng Đẫy, Than Quảng Ninh (T.QN) đã loại bỏ tên mình đúng vào thời điểm quan trọng nhất cuộc đua đến ngôi vị cao nhất của mùa giải. Thế nhưng họ lại đáng được nhận một lời xin lỗi từ khán giả, từ những ai đã trót hiểu nhầm đội bóng này. Khi giải đấu mới chỉ trôi qua được gần 1/2 chặng đường, T.QN lại cho “hàng xóm” Hải Phòng mượn cùng lúc 3 trong số những cầu thủ giỏi nhất của mình. Thế nhưng thật may mắn, T.QN không những trụ vững trước rất nhiều thử thách (kèm điều tiếng) mà còn lần lượt loại bỏ các đối thủ đáng gờm khác để lọt vào top những đội có số điểm tích lũy cao nhất.
Đầu mùa giải năm nay, T.QN chịu tổn thất lớn khi tiền vệ sáng tạo Nguyễn Hải Huy bị chấn thương nặng. Nhưng cũng từ nỗi đau này, T.QN lại phát hiện ra một Hai Long tinh khôn, quả cảm và cầu thủ sinh năm 2000 đã để lại một dấu ấn đậm đà. Hai Long cùng đồng đội vẫn còn cơ hội bảo vệ tấm HCĐ của mùa giải năm ngoái.
Viettel với màn biểu diễn trên sân Hàng Đẫy vào tối qua, đã khẳng định đẳng cấp và giá trị của mình. Lối chơi của Viettel vừa mang nét hào hoa nhưng vẫn chắc chắn, an toàn và hiệu quả. Viettel đeo đuổi cùng lúc hai mục tiêu lớn: đá đẹp nhưng đi kèm phải là thành tích thực sự, không đẹp một cách viển vông.
Thành công của Viettel đến giờ phút này là sự tổng hòa nhuần nhuyễn của 3 yếu tố: ngoại binh xuất sắc, nội binh chất lượng (bao gồm cả nhân lực do chính Viettel đào tạo như Tiến Dũng, Hoàng Đức, Đức Chiến lẫn nguồn chiêu mộ từ ngoài như Ngọc Hải, Trọng Hoàng, Khắc Ngọc) và HLV có tài thao lược. Cựu danh thủ Trương Việt Hoàng đã nhào nặn nên một tập thể giàu sức chiến đấu nhưng không kém phần bay bổng. Hôm qua, Caique ghi bàn thắng duy nhất cho Viettel từ đường chuyền của Văn Hào. Thắng lợi 1-0 giúp Viettel củng cố vững chắc ngôi đầu bảng với 38 điểm. Nếu thắng trận cuối cùng gặp Sài Gòn FC ở vòng 7, Viettel sẽ đăng quang.

Cuộc chiến một mất một còn ở hàng đẫy

Kết quả trên sân Hàng Đẫy vào tối qua tác động ít nhiều đến tâm lý hai đối thủ còn lại của cuộc đua tranh ngôi vô địch. Vì thế, cuộc chạm trán giữa Hà Nội FC và Sài Gòn FC vào 19 giờ 15 hôm nay có đầy đủ các lý do để trở thành một trong những trận đấu nóng bỏng nhất mùa giải. Ở vòng 7 giai đoạn 1 V-League 2020 ngay tại “thánh địa” Hàng Đẫy, đội bóng của bầu Hiển đã bất ngờ bị Sài Gòn FC đánh bại với tỷ số sát nút 1-0. Thời điểm đó, Quang Hải có dấu hiệu sa sút phong độ còn đội khách đang chơi cực kỳ thăng hoa.
Tái chiến trong trận cầu có thể xem như một mất một còn, cả hai đối thủ đều không cho phép mình phạm bất kỳ sai sót nào, mà nói như HLV Chu Đình Nghiêm: “Hà Nội FC phải thắng với tất cả năng lực, trí tuệ, trái tim nóng nhưng cái đầu phải lạnh để còn điều khiển đôi chân”. Còn HLV Vũ Tiến Thành cũng tuyên bố với bạn bè chiến hữu: “Tôi sẽ có cách để hạ gục đối phương thêm một lần nữa”.
Trong khi đội khách vẫn hội tụ đủ lực lượng mạnh nhất thì khá thiệt thòi cho chủ nhà bởi thiếu hai nhân lực chủ chốt gồm Tấn Tài và Thành Chung. Quang Hải đã tỏa sáng trở lại, Văn Quyết, Hùng Dũng hay Rimario cũng đang chơi rất tốt, đội Hà Nội sẽ không từ bỏ lối chơi đôi công quen thuộc, còn Sài Gòn FC vẫn thủ thế rồi đợi đối thủ sơ hở để phản công sắc bén. Hai diện mạo đối lập nhau sẽ mang đến nhiều màu sắc khác nhau cho trận đấu đỉnh cao.
Thất vọng HAGL !
Nhìn HAGL thi đấu, thật sự không thể hiểu nổi tại sao họ lại có mặt ở nhóm tranh vô địch của mùa giải này mà không phải là nhóm trụ hạng. Ở giai đoạn 2, HAGL đã lập một “kỷ lục” không ai muốn phá: Thua 6 trận liên tiếp, tính cả trận chiều qua trên sân Bình Dương. HAGL đã ghi được 2 bàn thắng vào lưới của Becamex Bình Dương (đều của ngoại binh Chevaughn Walsh) nhưng “mệnh đề” công làm thủ phá một lần nữa luôn chính xác với đội bóng này. Trung vệ Memovic đá phản lưới nhà, giúp Bình Dương rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Hàng thủ HAGL tiếp tục “mơ màng” dâng cho Tiến Linh bàn gỡ hòa 2-2. Và HAGL chỉ có thể tự trách mình khi để đối phương lội ngược dòng thắng 3-2 với bàn thứ 3 của trung vệ Rabo Ali.
Vì sân Hà Tĩnh ngập lụt nên Hồng Lĩnh Hà Tĩnh xin đá trận vòng 6 giai đoạn 2 ở sân Thống Nhất và CLB TP.HCM đã được hưởng lợi từ yếu tố khách quan này. Các học trò của HLV Chung Hae-soung đã thắng với tỷ số 3-2 (2 bàn của Phi Sơn, 1 bàn của Ariel, còn 2 bàn của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thuộc về Bruno, Văn Minh). 
Trung Ninh
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.