Tường thuật
Không nhập cuộc tốt trước HAGL quyết tâm đoạt 3 điểm theo pháo lệnh của bầu Đức, Khánh Hòa đã dễ dàng để đội chủ nhà kiểm soát trận đấu và dẫn sớm 2 bàn chóng vánh.
Bất chấp những râm ran về ân tình với Khánh Hòa, HLV Lee Tae-hoon đã tung ra đội hình mạnh nhất có thể với mong muốn có một chiến thắng như lời cám ơn gửi đến CĐV phố Núi đã ủng hộ suốt một mùa giải dài khó khăn.
Sanna Khánh Hòa (áo vàng) chống trả yếu ớt trước HAGL
|
Đội hình gồm những ngôi sao sáng nhất như Tuấn Anh, Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy… với quyết tâm chơi nghiêm túc đã dễ dàng làm chủ thế trận trước Khánh Hòa nhập cuộc có vẻ không tốt.
Sau một số cơ hội, Minh Vương đã giúp HAGL vươn lên dẫn trước ở phút 27, sau khi đường chuyền của Tuấn Anh đã trôi qua được chân của trung vệ Zarour Chaher giúp Minh Vương xoài người đánh bại Tuấn Mạnh ở thế đối mặt.
Văn Toàn (phải) gây khó khăn cho hàng thủ Sanna Khánh Hòa
|
Chỉ ngay sau đó, đến phút 29, HAGL nhân đôi cách biệt. Chỉ một mình Văn Toàn cũng đủ để làm khốn đốn hàng thủ thiếu tập trung của Khánh Hòa, khi anh qua người và căng ngang bật trúng Đình Khương bay vào lưới.
Có được khoảng cách anh toàn, HAGL bắt đầu có điều chỉnh trong hiệp 2 khi lần lượt tung các cầu thủ ít thi đấu như Châu Ngọc Quang, A Hoàng vào sân.
Những nỗ lực ít ỏi của Khánh Hòa giúp họ có được bàn gỡ 1-2 ở phút 64 khi Zarour Chaher chuộc lỗi bằng một tình huống đánh đầu cận thành sau một quả phạt góc.
Sanna Khánh Hòa không thể cản được sức mạnh của HAGL
|
Nhưng rất nhanh chóng, HAGL thậm chí còn kéo dãn tỷ số lên 3 bàn cách biệt khi Minh Vương và Văn Toàn lần lượt nổ súng ở các phút 70 và 76, ấn định chiến thắng 4-1 cho đội chủ sân Pleiku.
Chiến thắng này giúp HAGL chốt lại mùa giải 2019 ở vị trí thứ 8, vị trí rất khả quan so với các mùa giải trước.
Trong khi đó chiếc thẻ đỏ cuối trận của Minh Huy chính thức tiễn Khánh Hòa về lại hạng Nhất, một kết quả đáng tiếc nếu nhìn vào nỗ lực cuối giải nhưng xứng đáng nếu nhìn toàn cục cả mùa giải.
Thanh Hóa (áo vàng) tạm thoát hiểm
|
Trong khi đó trên sân Gò Đậu, Thanh Hóa đã sớm đánh sập tinh thần của Khánh Hòa khi Đình Tùng mở tỷ số 1-0 cho đội khách. Bàn thắng phút 90+4 của Wander Luiz sau đó chỉ mang tính thủ tục, giúp Thanh Hóa đoạt tấm vé play-off.
Ở các trận đấu còn lại, Quảng Ninh đã thắng đậm Hà Nội tung vào sân nhiều cầu thủ trẻ 4-2 để đoạt tấm HCĐ mùa giải 2019. Viettel thậm chí còn thắng to hơn với tỷ số 5-3 trong cuộc rượt đuổi tỷ số gay cấn với Đà Nẵng.
Viettel (áo đỏ) gây bất ngờ bằng chiến thắng đậm trước SHB.Đà Nẵng
|
Chiến thắng này giúp đội bóng quân đội chốt mùa giải 2019 với vị trí thứ 6, kết quả rất đáng khích lệ trong mùa giải họ là tân binh V-League. Bruno lập hat-trick nhưng con số 14 bàn không đủ để đoạt ngôi vua phá lưới khi Pape Omar có 1 bàn thắng vào lưới Quảng Ninh để chốt lại danh hiệu với 15 bàn thắng trong mùa 2019.