Xem nhẹ Cúp Quốc gia

26/03/2013 03:30 GMT+7

Ở các giải đấu hàng đầu trên thế giới, Cúp Quốc gia là nơi mà các đội luôn có sự quan tâm và thi đấu rất hào hứng. Chẳng hạn như Cúp FA, các đội đều thể hiện sự quyết tâm còn các “ông lớn” cũng chẳng dám lơ là sợ mất hình ảnh và vị thế. Thậm chí, BTC cũng rất chú trọng đến giải đấu truyền thống này nên luôn ưu tiên sắp lịch vào ngày cuối tuần, sẵn sàng dời các trận của giải Ngoại hạng hay giải hạng nhất vào lúc khác.

Ở các giải đấu hàng đầu trên thế giới, Cúp Quốc gia là nơi mà các đội luôn có sự quan tâm và thi đấu rất hào hứng. Chẳng hạn như Cúp FA, các đội đều thể hiện sự quyết tâm còn các “ông lớn” cũng chẳng dám lơ là sợ mất hình ảnh và vị thế. Thậm chí, BTC cũng rất chú trọng đến giải đấu truyền thống này nên luôn ưu tiên sắp lịch vào ngày cuối tuần, sẵn sàng dời các trận của giải Ngoại hạng hay giải hạng nhất vào lúc khác.

Thế nhưng ở VN tất cả gần như ngược lại. Phần lớn các đội đến với giải cúp dường như đá cho có, không cần thắng thua. Cầu thủ chơi không có khát vọng và thi đấu như “đóng kịch” trên sân. Đơn cử như Hà Nội T&T thắng dễ 2 bàn rồi tự cho phép mình thả lỏng cho đối phương rượt đuổi tỷ số cho vui. Hay Xi măng Xuân Thành Sài Gòn (XMXT) dù đang giữ cúp nhưng chẳng màng gì chiếc cúp này, chỉ tung đội hình trẻ ra thi đấu. Tất nhiên do chủ nhà HAGL cũng dở nên mới có việc đội bóng TP.HCM chỉ chấp nhận thua ở phút cuối, chứ thực ra nhìn đội hình là biết XMXT chủ động “buông” từ đầu.

Đội bóng hờ hững, vì vậy người xem cũng chẳng mặn mà (trừ sân Chi Lăng còn có khách vì Đà Nẵng đang thi đấu rất ấn tượng trên mọi mặt trận với 6 trận thắng liên tiếp), chung quy cũng từ thái độ của BTC. Chỉ việc nhỏ thôi là xây dựng lịch thi đấu cũng cho thấy BTC quá xem thường Cúp QG, bởi không ai bố trí đá vào ngày đầu tuần. Cho dù có “né” trận Hồng Kông - Việt Nam thì BTC của VPF hoàn toàn có thể lùi lịch lại ít nhất đến giữa tuần hay cuối tuần, để thể hiện sự tôn trọng với giải đấu và các đội cũng như người xem. Đằng này xếp lịch một cách tùy tiện như vậy chẳng trách khán giả ngày càng nguội lạnh và quay lưng với bóng đá trong nước.

Q.T

>> Vòng 1/8 Cúp Quốc gia: HAGL, SHB.Đà Nẵng và Hà Nội T&T đi tiếp
>> Đổi lịch thi đấu vòng 1/8 Cúp Quốc gia
>> Ít người tin trận Siêu Cúp quốc gia có "mùi
>> Đè bẹp XT Sài Gòn, SHB.Đà Nẵng vô địch Siêu Cúp quốc gia
>> Siêu Cúp quốc gia 2013: Cả hai cùng khao khát!
 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.