Chiều về bên vịnh Hạ Long

10/05/2014 10:50 GMT+7

TP.Hạ Long còn có một nơi vừa thanh bình, vừa lãng mạn và cũng để lại nhiều băn khoăn cho người đã đến. Đó là một làng nổi nằm ngay bên đường bao biển, trước chợ cá Hạ Long.

Đến Hạ Long, nhiều du khách mới biết khu du lịch Bãi Cháy hoặc đi tàu ra vịnh để lên hang động, hay tới các làng chài giữa biển. Tuy nhiên, TP.Hạ Long còn có một nơi vừa thanh bình, vừa lãng mạn và cũng để lại nhiều băn khoăn cho người đã đến. Đó là một làng nổi nằm ngay bên đường bao biển, trước chợ cá Hạ Long.

Tại đây, từ nhiều năm nay đã có hàng trăm con thuyền neo đậu, đó là những chiếc thuyền đánh cá, bán hàng rong, hoặc những chiếc đò nan chở khách. Buổi chiều là lúc xóm biển này rộn ràng nhất, khi người dân xóm biển nấu cơm, vá lưới, nựng con… 

Đó là một cuộc sống thật thanh bình nhưng cũng thật bất an, của những người quanh năm lênh đênh trên sóng nước.

Chiều về bên Vịnh Hạ Long 1
Đò nan chở hai học sinh tan trường về “nhà”, là những con thuyền trên vịnh

Chiều về bên Vịnh Hạ Long 2
Hai bé gái xin được chụp ảnh trong khi chờ thuyền

Chiều về bên Vịnh Hạ Long 3
Vá lưới, nấu cơm, giặt đồ… tất cả trên một chiếc thuyền nan

Chiều về bên Vịnh Hạ Long 4
Gia đình anh Thành, ở Quảng Yên, sinh nhai bằng nghề bán hàng

Chiều về bên Vịnh Hạ Long 5
Khách đến chơi trên một bè nổi, khi gia chủ đang nấu cơm

Chiều về bên Vịnh Hạ Long 6
Người một thuyền, chó cũng một thuyền… 

Chiều về bên Vịnh Hạ Long 7
 Chỗ chơi của con dân chài là đây…

Chiều về bên Vịnh Hạ Long 8
Đèn đã lên, nhưng chị Lan, người sở tại vẫn đợi khách đi đò

Phạm Vũ
(thực hiện)

>> Nước thải sinh hoạt vẫn chảy xuống vịnh Hạ Long
>> Các điểm du lịch tại Hạ Long tắc nghẽn
>> Rực rỡ sắc màu Carnaval Hạ Long
>> Hoa anh đào Nhật Bản bừng sáng ở Hạ Long
>> Vịnh Hạ Long được bình chọn là điểm đến lãng mạn năm 2014
>> Hạ Long vào danh sách 10 đường bờ biển đẹp nhất

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.