Kỳ tích của nữ vận động viên bơi lội 64 tuổi

04/09/2013 03:00 GMT+7

Diana Nyad (64 tuổi), một VĐV bơi đường dài và là một nhà báo, vừa được ghi vào sách lịch sử bơi lội thế giới khi trải qua suốt 3 ngày lênh đênh trên đại dương để trở thành người đầu tiên hoàn tất đoạn đường bơi từ Cuba đến Florida (Mỹ) mà không cần lồng bảo vệ tránh cá mập.

Diana Nyad (64 tuổi), một VĐV bơi đường dài và là một nhà báo, vừa được ghi vào sách lịch sử bơi lội thế giới khi trải qua suốt 3 ngày lênh đênh trên đại dương để trở thành người đầu tiên hoàn tất đoạn đường bơi từ Cuba đến Florida (Mỹ) mà không cần lồng bảo vệ tránh cá mập.

Theo đó, người phụ nữ Mỹ để lại du thuyền của mình ở Havana (Cuba) vào sáng sớm ngày 31.8 để bắt đầu thực hiện giấc mơ vượt đại dương. Bà đến đích vào sáng 2.9, vượt qua nguy cơ bị tấn công của cá mập, sứa và thời tiết trên hành trình bơi dài 160 km, trong thời gian 52 giờ 64 phút 18,6 giây, thấp hơn so với dự kiến ban đầu là 80 giờ đồng hồ.

Kỳ tích của Nyad đã nhận lời chúc tụng trên khắp thế giới, trong đó có cả Tổng thống Mỹ Barack Obama và cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton thông qua mạng xã hội.

Qua cảnh quay trực tiếp trên truyền hình, nỗ lực của người phụ nữ 64 tuổi đáng khâm phục khi bà gần như ngất lịm khi ở gần đích đến.

T.Nguyên - Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.