Quyền anh: Tyson Fury “đổ máu” mới thắng được Otto Wallin

Giang Lao
Giang Lao
15/09/2019 19:54 GMT+7

Chiều ngày 15.9 (giờ VN), võ sĩ người Anh Tyson Fury đã phải “đổ máu” mới thắng điểm trước đối thủ Otto Wallin (Thụy Điển) trong trận thượng đài ở sàn đấu T-Mobile Arena (Mỹ), qua đó bảo vệ thành công đai vô địch hạng nặng WBO liên lục địa.

Trước trận đấu này, Fury được các nhà cái đánh giá mạnh vượt trội trước đối thủ ít tên tuổi Wallin, với tỷ lệ cược 1-25 (đặt 25 ăn chỉ 1).
Thế nhưng, như chính Fury nhận định: “Tôi không thể chủ quan trước Wallin”, và sự thật đã đúng như võ sĩ 31 tuổi người Anh này nói, khi anh phải trải qua một trận đấu cực kỳ gian nan mới thắng được đối thủ dưới cơ chỉ nhờ các trọng tài cho điểm nhỉnh hơn.

Tyson Fury đổ máu lênh láng mới thắng được Otto Wallin

Theo đó, Fury thắng nhờ các trọng tài cho điểm lần lượt là 116-112, 117-111 và 118-110. Tuy nhiên, dù thắng nhưng sau trận Fury thừa nhận: “Tôi thực sự bị no đòn. Một mí mắt của tôi bị rách với vết cắt rất lớn do đụng đầu đối thủ, và máu chảy liên tục. Có lúc tôi chẳng nhìn thấy gì.
Đây là một trận đấu hết sức cân não. Wallin đã cho thấy là một võ sĩ rất cứng cựa, thành tích 20 trận thắng của cậu ta đủ nói lên tất cả. Cậu ta cũng chẳng có gì phải sợ thua, nên đã cố làm tất cả. Mặc dù vậy, tôi đã rất nỗ lực và chứng minh mình mới thực sự là võ sĩ giỏi hơn sau cùng”.

Cận ảnh vết cắt rất lớn trên mí mắt của Fury, khiến võ sĩ này vất vả suốt trận và phải bỏ dở cuộc họp báo để đến bệnh viện chữa trị

Chụp màn hình

Sau các phát biểu này trong cuộc họp báo sau trận đấu, Fury phải bỏ giữa chừng để vào bệnh viện khâu lại mí mắt do máu vẫn chảy liên tục. Trong khi đó, võ sĩ Wallin nói: “Tôi đã làm tất cả có thể, nhưng Fury cho thấy anh ấy là một nhà vô địch đích thực và thắng xứng đáng. Tôi chẳng có gì phàn nàn dù thua trận. Tôi cũng chứng minh rằng mình là một võ sĩ đầy triển vọng, và sẽ tiếp tục phấn đấu hơn”.

Fury bảo vệ thành công đai WBO liên lục địa và nâng kỷ lục bất bại lên 30 trận, nhưng trải qua trận đấu đầy khó khăn trước Wallin

AFP

Sau trận đấu trên, Fury bảo vệ thành công đai WBO liên lục địa và nâng kỷ lục bất bại lên 30 trận (thắng 29 và hòa 1 trận), còn Wallin thua trận đầu tiên trong sự nghiệp sau 22 trận thượng đài.
Trận kế tiếp, võ sĩ Fury có nhiều khả năng sẽ tái chiến với đối thủ nhiều duyên nợ Deontay Wilder (Mỹ) để tranh tiếp đai hạng nặng WBC. Hồi tháng 12 năm ngoái, Fury và Wilder đã hòa nhau kịch tính diễn ra tại Mỹ. Nhưng khả năng trận tái chiến này chỉ diễn ra vào ngày 22.2 năm sau, do vào tháng 11 tới đây Wilder sẽ thượng đài với đối thủ Luis Ortiz.
Giới quyền anh Mỹ cũng dự báo, Fury và Wilder tái chiến sẽ là trận đấu có doanh thu trên 100 triệu USD, do cả 2 võ sĩ này hiện đều được các chuyên gia đánh giá là những võ sĩ hay nhất làng quyền anh thế giới.

Võ sĩ nhào lộn như xiếc trên sàn đấu và cái kết cực "đắng"

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.