Theo chân Trương Thị May đến chùa dự lễ Vu Lan

18/08/2016 19:37 GMT+7

(iHay) Á hậu Trương Thị May đã tới chùa Hoằng Pháp, TP.HCM dự Đại lễ Vu Lan và thực hiện nghi lễ cài hoa, dâng y cho trụ trì và các chư tăng nơi đây.

(iHay) Á hậu Trương Thị May được mời tới chùa Hoằng Pháp, TP.HCM dự Đại lễ Vu Lan và thực hiện nghi lễ cài hoa, dâng y cho trụ trì và các chư tăng nơi đây.
Là một Phật tử, Trương Thị May luôn đến chùa vào mỗi dịp lễ Vu Lan
Từ năm lên 8 tuổi, Trương Thị May đã biết ăn chay
Tới năm 13 tuổi cô phát tâm quy y và được sư phụ đặt pháp danh là Tâm Lạc
Hàng ngày Trương Thị May còn tập hành thiền và lễ Phật tại nhà với mong muốn sám hối những lỗi lầm mà hàng ngày mình vô tình tạo nên cho chúng sinh, cho người khác. Thi thoảng cô lại cùng gia đình lên chùa nghe sư phụ giảng pháp và làm công quả
Năm 2014 Trương Thị May được tổ chức PETA (Hiệp hội Bảo vệ động vật khu vực châu Á) bình chọn là “Mỹ nhân ăn chay hấp dẫn nhất châu Á”
Là mỹ nhân ăn chay trường, lại thành tâm hướng Phật, chính vì vậy mà Á hậu Trương Thị May được lựa chọn dẫn đầu 100 bạn mặc áo dài trắng, trên ngực cài bông hồng đỏ bước vào Chánh điện chùa Hoằng Pháp thực hiện nghi lễ cài hoa, dâng y cho trụ trì và các chư tăng tại đây
 
Trương Thị May nói rằng cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi thực hiện một nghi thức thiêng liêng như vậy trong Đại lễ Vu Lan báo hiếu
Trong buổi lễ, Trương Thị May đọc lời tác bạch dâng pháp y trước hàng ngàn chư tăng, phật tử. Trước là để cầu mong cho những người may mắn có cha mẹ còn sống thì cha mẹ bình an, sống đời với con, cháu, người bất hạnh mất cha mẹ thì cầu cho đấng sinh thành siêu sinh về cõi lành
 
Và sau là để chuyển đi thông điệp nhân văn của cuộc sống: Hãy nghĩ về mẹ - cha mà mở lòng từ bi với đồng loại, sống thương yêu nhau nhiều hơn
Sau đó, cô cùng các bạn trẻ thực hiện nghi thức cài hoa, dâng y
Người được cài hoa hồng đỏ là những người còn có mẹ - cha trên đời và phải thấy mình thật may mắn vì vẫn còn mẹ - cha và phải sống có hiếu, có đức với đấng sinh thành
Người được cài hoa trắng là những người không may mắn mất cha - mẹ thì đó coi như một sự nhắc nhở rằng mình đã lỡ mất những gì quý giá nhất, từ đó mà hành động sao cho phải với lương tâm, sống chậm lại và yêu thương nhiều hơn
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.