Theresa Nguyễn: "Về Việt Nam, tôi có nhiều việc để làm hơn ở nước ngoài"

20/10/2009 09:07 GMT+7

(TNTT>) Sinh ra và lớn lên tại Đan Mạch, tốt nghiệp đại học báo chí tại Úc, được nhiều hãng truyền hình mời làm việc, nhưng cô gái gốc Việt Theresa Nguyễn quyết định “đầu quân” cho VTV4-Đài truyền hình Việt Nam. Hiện Theresa là đạo diễn, MC cho Công dân toàn cầu, một chương trình về giới trẻ phát trên VTV3 lúc 14g chủ nhật hằng tuần.

Theresa Nguyễn có thể kể một chút về gia đình mình?

Ba mẹ tôi tới Đan Mạch sinh sống từ năm 1980. Bố tôi là kỹ sư còn mẹ tôi là thông dịch viên. Tôi sinh ra và lớn lên tại Đan Mạch, kế tôi còn một cô em gái nữa. Ba mẹ tôi đều là người miền Nam. 10 năm qua, gia đình tôi về Việt Nam 3 lần thăm ông bà nội và họ hàng.

Hồi nhỏ ba mẹ đều nói chuyện với tôi bằng tiếng Việt. Mẹ còn hát cho tôi nghe nhiều ca khúc Việt Nam. Lúc đó, tôi chưa hiểu được hết được lời bài hát nhưng âm nhạc có ngôn ngữ riêng, nên tôi cảm nhận được. Lớn lên, khi đi học, tôi phải nói tiếng Đan Mạch nhiều hơn. Suốt 3 năm học đại học ở Úc, tôi cũng không được nói tiếng Việt nhiều. Thế nên, tôi nói tiếng Việt không được sõi. Về Việt Nam, tôi đã phải học thêm tiếng Việt.

Chị đã từng sang Anh để học đàn piano, học hát, vì sao chị lại chuyển sang học ngành báo chí?

Là nghệ sĩ phải luôn nổi bật trước đám đông, phải biết lăng-xê bản thân mình và chắc chắn sẽ gặp nhiều cám dỗ. Điều đó có lẽ không hợp với con người tôi. Khi ở Anh, tôi đã từng chơi nhạc nhưng chỉ là để kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống. Tôi thích là người phỏng vấn, chứ không phải là người được phỏng vấn. Tôi rất thích viết lách, ngoài viết báo, tôi còn làm thơ nữa.

Tên đầy đủ: Theresa Trâm Phương Nguyễn
Ngày sinh: 20-11-1983
Sinh ra và lớn lên tại Asrhus, Đan Mạch
Tốt nghiệp ngành báo chí trường University of Technology Sydney (Úc)
Hiện là biên tập viên của VTV4, đạo diễn kiêm MC và biên tập chương trình Công dân toàn cầu trên VTV3

Cơ duyên nào đã đưa chị tới Việt Nam làm việc?

Tôi không tới Việt Nam, mà là tôi trở về đấy chứ! Khi học đại học ở Úc, tôi có quen với một chị bạn làm ở đài truyền hình Việt Nam sang học thạc sĩ. Lúc đầu, hai chị em không hề biết nhau đều là người Việt Nam, rồi một lần tình cờ, chị mới biết tôi nói được tiếng Việt. Chị đã mời tôi về công tác tại đài. Lúc đó, tôi cũng hơi băn khoăn vì một hãng truyền hình lớn của Úc đang mời tôi tham gia phỏng vấn vào đó làm. Nhưng cuối cùng, tôi quyết định trở về Việt Nam làm việc vào đầu tháng 2 vừa qua.

Chị đã bỏ qua cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp ở một nước phát triển như Úc để về Việt Nam. Vì sao chị chọn Việt Nam?

Gia đình và bạn bè đã rất ngạc nhiên với lựa chọn của tôi. Tôi không phải là người ham danh vọng, tôi muốn trở thành một nhà báo thật sự. Theo tôi, nhà báo thật sự cần đến được những nơi có những câu chuyện đáng kể, để truyền đạt đến xã hội, mọi người những thông điệp ý nghĩa. Trong giai đoạn này, tôi không quan trọng vấn đề tiền bạc hay những khó khăn. Ở Việt Nam, tôi có nhiều việc cần làm hơn ở nước ngoài.

Ấn tượng của Theresa khi làm việc cùng các đồng nghiệp Việt Nam?

Ở Việt Nam, tiến độ công việc, cách viết bài, phỏng vấn, quay phim, dựng phim, lên kế hoạch chưa có tính chuyên nghiệp cao. Một phần do Việt Nam chưa có đủ điều kiện như các nước phát triển. Một điều khiến tôi ngạc nhiên khi mới làm việc tại VN là nhiều đồng nghiệp Việt Nam rất coi trọng việc ăn trưa và ngủ trưa. Điều đó cũng rất tốt nhưng lúc đó tôi chưa quen, vì với tôi việc vừa ngồi trước máy tính vừa ăn là việc bình thường.

Còn về chương trình Công dân toàn cầu, chị có thể chia sẻ những khó khăn chị gặp phải khi thực hiện?

Công dân toàn cầu là chương trình có ý tưởng rất hay. Nhưng để làm hay và lâu dài cần có những biên tập viên không những hiểu về Việt Nam mà còn phải có kiến thức rộng về thế giới, vì đây là chương trình kết hợp thông tin toàn cầu. Hiện tôi vừa đảm trách công việc dẫn chương trình, biên tập viên, đạo diễn nên rất vất vả. Có người nói tôi khó tính nhưng không phải, tôi cầu toàn thì đúng hơn. Không làm thì thôi, nhưng khi làm thì phải hết sức. Nhóm làm việc trong Công dân toàn cầu phải cố gắng và quyết tâm 100%, chứ không có chuyện 98 hay 99%.

Theresa có ý định làm việc lâu dài tại Việt Nam?

Tôi đã sống ở rất nhiều nơi, học âm nhạc ở Anh, học đại học ở Úc rồi giờ về Việt Nam. Tôi không phải người sống từng ngày một, nhưng không phải là người nghĩ tới tương lai quá dài. Tôi chỉ nghĩ mình nên làm điều gì có ý nghĩa. Câu trả lời cho câu hỏi này tùy thuộc vào công việc của tôi. Tôi sẽ ở và sống ở nơi hợp lý nhất cho công việc.

Minh Ngọc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.