Ðêm 30 tết, gia chủ chọn nhánh mai thật đẹp cắm ngay trụ nọc dây, thắp 3 cây nhang khấn nguyện, mời Bà Cậu về ăn tết. Ðó là tục tết ghe vùng sông nước miền Tây.

Những chiếc ghe được chủ nhân lau chùi, dọn dẹp tươm tất để đón tết
DUY HIẾU

Phần trước mũi, trên mui ghe được chưng vài chậu vạn thọ, chậu mai vàng nở rộ
DUY HIẾU

Những chiếc vỏ lãi đậu ở mé sông trước nhà cũng được chưng 2 chậu vạn thọ rực rỡ
DUY HIẾU
Tết ghe được người dân tổ chức vào sáng mùng 1. Mâm cúng Bà Cậu, từng vùng có khác nhau, nhưng thường gồm dĩa trái cây, vịt luộc, bánh bao, bắp và bánh kẹo. Chủ ghe bưng mâm lễ ra trước mũi ghe, hướng mũi ghe đón nước lớn, lâm râm khấn nguyện mong cho việc làm ăn trên sông nước xuôi chèo mát mái, thuận buồm xuôi gió. Ðây cũng là dịp để chủ ghe tạ ơn Bà Cậu đã phù hộ trong suốt một năm vừa qua.

Những chiếc được sơn sửa lại cho đẹp để đón tết
DUY HIẾU

Mâm tết ghe cúng Bà Cậu thường gồm dĩa trái cây, vịt luộc, bánh bao, bắp và bánh kẹo
DUY HIẾU
Ông Trần Hùng (45 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang), người có hơn 20 năm làm nghề ghe chở hàng khắp các tỉnh miền Tây, cho biết ngày tết, ghe được neo ở bến sông trước cửa nhà và các thành viên trong gia đình sẽ lau chùi sạch sẽ, chuẩn bị mâm cúng tươm tất vào sáng mùng 1. Mỗi người khấn cầu những điều tốt đẹp khác nhau, nhưng chủ yếu là tạ ơn Bà Cậu đã phù hộ và khấn nguyện điều may mắn, làm ăn xuôi chèo mát mái.

Bình luận (0)