Thi hoa hậu để hiểu hơn về quê hương

24/08/2007 22:11 GMT+7

Vài giờ sau khi đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất TP.HCM, Hoa hậu người Việt tại thành phố Dallas (Texas - Mỹ) 2006 Nguyễn Bình Phương và Á hậu Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tại Mỹ 2007 Nguyễn Cao Thu Vân đã có cuộc chuyện trò với Thanh Niên.

* Chào hai người đẹp. Chắc các bạn rất mệt sau chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam. Vì sao hai bạn lại quyết định về nước tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt lần này?

- Thu Vân: Chúng tôi được ban tổ chức lựa chọn và tạo điều kiện để về nước tham gia Hoa hậu Thế giới người Việt. Chúng tôi nghe nói có 3 người được chọn nhưng mới chỉ biết mặt có hai người. Thật ra ai cũng hồi hộp cho những ngày sắp tới. Cả hai đứa cũng vừa quen biết nhau trên máy bay.

* Khán giả trong nước từng biết đến tên hai bạn qua báo chí nhưng chưa biết rõ lắm từng người.  Hai bạn có thể tự giới thiệu một chút về mình?

- Bình Phương: Tôi sinh ra ở Thủ Đức và sang Mỹ lúc 7 tuổi. Bản thân tôi vẫn nói và viết tiếng Việt lưu loát là do trong gia đình khi nói chuyện với nhau ba mẹ không cho dùng tiếng Anh. Ông bà nội cũng vậy, luôn dạy cho tôi từng câu, từng chữ tiếng Việt. Cả nhà nói vui là họ không thích tôi nói "nửa nạc nửa mỡ". Nghĩa là ra ngoài nói tiếng gì cũng được nhưng về nhà phải nói tiếng Việt. Tôi 22 tuổi, hiện đang học năm thứ 4 ngành dược sĩ và năm sau tôi sẽ thi lên bác sĩ. Năm 2003 và 2005 tôi từng là Hoa hậu Áo dài tổ chức tại thành phố Dallas (Mỹ).

- Thu Vân: Tôi sinh ra ở Sài Gòn và sang Mỹ năm 11 tuổi. Cũng như Bình Phương, tôi luôn sử dụng tiếng mẹ đẻ tại nhà và rất thích lên mạng đọc báo chí trong nước nên tiếng Việt của tôi rất ổn. Tôi đang là sinh viên năm 2 trường Đại học Santa Ana (Mỹ) chuyên ngành quản trị kinh doanh. Tôi cũng là Hoa hậu Áo dài trong Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam vừa rồi. Trước đây 3 năm, tôi là Hoa hậu người Việt của Los Angeles (Mỹ).

* Trước khi về VN, hai bạn đã tìm hiểu về Hoa hậu Thế giới người Việt lần này kỹ chưa? Các bạn có lo lắng nhiều không?

- Bình Phương: Tôi đã lên mạng tìm hiểu về cuộc thi này 2 ngày trước khi về nước. Tôi không lo lắng nhiều lắm vì sợ ảnh hưởng đến tâm lý. Tôi tự nhủ, cứ xem đây như là một kỳ nghỉ hè đặc biệt của mình. Bố mẹ thì lo lắng cho tôi rất nhiều. Bản thân tôi đến với cuộc thi này với mục đích là khám phá được nhiều hơn những điều đẹp đẽ của quê hương mình.

- Thu Vân: Tôi thì lo lắng nhiều lắm. Mặc dù đã lên mạng đọc kỹ thông tin nhưng tôi vẫn hồi hộp. Tôi nghĩ là các bạn trong nước nói tiếng Việt rất sành và còn đẹp nữa. Dù sao tôi vẫn phải cố gắng để không làm mọi người thất vọng.

*  Khán giả trong nước rất quan tâm đến năng khiếu của người đẹp các nước về VN dự thi  lần này. Hai bạn có năng khiếu gì đặc biệt?

- Bình Phương: Tôi biết chơi violin và piano. Nếu như có thể tôi sẽ xin ban tổ chức cho mình thể hiện khả năng này.

- Thu Vân: Tôi có khả năng ca hát từ bé. Mọi người nói là Thu Vân hát hay nhưng bản thân tôi nhận xét mình chỉ hát... được. Tôi thích nhất bài Vầng trăng đêm trôi. Nếu được tôi sẽ trình bày ca khúc này tại cuộc thi.

*Nói "xui" một tí, lỡ như chuyến về nước lần này mà không có một giải thưởng nào mang về Mỹ thì hai bạn có bị áp lực gì không?

-Bình Phương (cười): Chắc là không sao. Mọi người vẫn kỳ vọng vào tôi rất nhiều nhưng nếu không được giải tôi sẽ không buồn mà xem đây như một cuộc thử thách mới. Ngoài mục đích về nước tham gia cuộc thi, tôi mong được đóng góp một chút công sức của mình trong việc làm từ thiện.

- Thu Vân: Tôi thì buồn lắm. Nếu như không đoạt giải chắc chắn tôi sẽ xem lại mình thiếu sót ở điểm nào để hoàn thiện hơn. Cũng như Bình Phương, tôi muốn được quan tâm chia sẻ một chút công sức và tiền của cho trẻ em nghèo mồ côi không nơi nương tựa. Rất mong có thời gian làm việc này.

* Hai bạn có thường về thăm quê hay không? Mỗi lần về nước các bạn có gặp khó khăn về chuyện ăn uống?

- Bình Phương: Thỉnh thoảng tôi về vào mỗi dịp hè. Tôi thích về quê lắm, nhất là về quê nội ở Huế. Tôi không gặp khó khăn gì về ăn uống và tôi thích nhất là trái cây VN.

- Thu Vân: Tôi thì ăn được tất cả các món ăn VN. Ba mẹ vẫn nói tôi là người dễ nuôi mà (cười). Đây là lần thứ hai tôi về nước sau thời gian 10 năm sống tại Mỹ nên cũng hồi hộp lắm. Mong rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp với hai đứa chúng tôi.

* Xin cám ơn hai  bạn.

Dạ Ly (thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.