Thi sĩ đá lộn sân

13/11/2016 06:00 GMT+7

Nhà thơ nữ Trần Kim Anh (ảnh), Ủy viên Ban Công tác nhà văn nữ (Hội Nhà văn VN) là người rất mê đi. Cứ xong công việc chị lại rong ruổi đến các vùng đất mỏ, khu công nghiệp, thủy điện để viết... bút ký.

Có lần, quá nhớ miền Tây, chị quyết định bay từ Hà Nội vào TP.HCM rồi mượn xe máy xuống Cà Mau để tìm tư liệu viết bút ký, về ốm một trận nhớ đời. Vì tính tình quá hồn nhiên nên bạn bè hay đùa gọi chị là Bờm, “thi sĩ đá lộn sân”, nhưng nhờ sở thích trái tay này mà chị ôm về hàng loạt giải thưởng về bút ký của Hội Nhà văn VN, Bộ Quốc phòng. “Với tôi viết văn là nghiệp, bút ký là duyên, truyện ngắn và thơ là... nợ cuộc đời, không dứt được”, thi sĩ tâm sự.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.