Tự tin đậu nguyện vọng 1
Tại điểm thi Trường Trung học Thực hành Sài Gòn (Q.5, TP.HCM), hàng loạt thí sinh ùa ra khỏi cổng trường với những nụ cười rạng rỡ, tiếng hò reo vang vọng. Kỳ thi quan trọng nhất của đời học sinh đã khép lại, mở ra một trang mới đầy hứa hẹn.
Thí sinh vỡ òa vui sướng sau khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT
ẢNH: THẢO PHƯƠNG
Triệu Bình Minh, một thí sinh tại điểm thi này, không giấu được sự phấn khích: “Sáng nay em làm bài rất ổn, tự tin sẽ đậu nguyện vọng 1! Giờ em chỉ muốn xả stress ngay lập tức. Ba tháng qua em chỉ biết ôn luyện, giờ thì đã đến lúc trở lại với niềm đam mê thể thao của mình!”.
Cùng tâm trạng, Lê Lộc Thuận, học sinh Trường THCS - THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, cũng không kìm được cảm xúc khi bước ra khỏi phòng thi. “Vui sướng không thể tả nổi. Hôm qua em hơi buồn vì đề toán khó, nhưng sáng nay em thi lịch sử và địa lý khá tốt, tự tin đạt 70-80%. Em tin mình sẽ đậu nguyện vọng 1”, Lộc Thuận nói.
ẢNH: THẢO PHƯƠNG
Nhiều thí sinh bước ra khỏi phòng thi với nụ cười rạng rỡ
ẢNH: THẢO PHƯƠNG
Khi được hỏi sau khi hoàn thành xong kỳ thi dự định sẽ làm gì, thì Lộc Thuận chỉ tay vào cây vợt cầu lông trong balo và hào hứng nói: “Ngay bây giờ em sẽ đến sân cầu lông, quá lâu rồi em không được chơi môn thể thao này”.
Tận hưởng kỳ nghỉ hè sau thời gian miệt mài đèn sách
Không chỉ Bình Minh và Lộc Thuận, nhiều thí sinh khác cũng mang trong mình niềm tin mãnh liệt về kết quả kỳ thi. Lê Ngọc Mai Anh, học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, chia sẻ: “Sáng nay em thi vật lý và tiếng Anh, đề vừa sức, em hy vọng đạt trên 8 điểm cả hai môn. Em cũng đã tham gia kỳ thi đánh giá năng lực trước đó, nên rất mong đậu nguyện vọng 1 vào ĐH Kinh tế”.
Người mẹ đạp xe hơn 4km tiếp sức con trong kỳ thi tốt nghiệp THPT
Với Mai Anh, cảm giác hoàn thành kỳ thi là một sự giải thoát. Cô bạn dự định sẽ tận hưởng kỳ nghỉ hè đúng nghĩa, tạm gác lại sách vở để nạp lại năng lượng cho hành trình phía trước.
Một số tình nguyện viên cũng hòa chung niềm vui với các thí sinh
ẢNH: THẢO PHƯƠNG
Trong khi đó, Nguyễn Thúy Anh, học sinh Trường THPT Năng khiếu, cho biết: “Em thi 2 môn tự chọn là tiếng Anh với kinh tế và pháp luật, đề hơi khó nhưng em vẫn hy vọng đạt trên 8.5 điểm. Em tự tin 80% sẽ đậu vào Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM”.
Thúy Anh cũng rạng rỡ chia sẻ về kế hoạch du lịch Quy Nhơn vào tuần sau: “Sau thời gian ôn thi cật lực, em muốn đi chơi thật vui để bù lại”.
Kỳ thi quan trọng đã hoàn thành xong, nhiều thí sinh hào hứng chia sẻ rằng sẽ "bung xõa" sau thời gian miệt mài đèn sách
ẢNH: THẢO PHƯƠNG
Kỳ thi tốt nghiệp THPT không chỉ là cột mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của các sĩ tử, mà còn là cánh cửa mở ra những ước mơ và hoài bão. Khi tiếng chuông báo hết giờ thi vang lên, các thí sinh không chỉ hoàn thành một kỳ thi, mà còn khép lại một chặng đường đầy thử thách. Phía trước họ là kỳ nghỉ hè rực rỡ, là những ước mơ đang chờ được chinh phục và là niềm tin mãnh liệt rằng mọi nỗ lực hôm nay sẽ được đền đáp xứng đáng.
Bình luận (0)