(iHay) Đó là đám cưới đặc biệt được tổ chức long trọng ở thị trấn ven biển San Pedro Huamelula thuộc miền nam Mexico.
>> Cụ ông 74 tuổi cưới dê làm vợ
|
Làm lễ cưới cho cá sấu con như là tục lệ truyền thống để giúp ngư dân địa phương đánh bắt bội thu.
"Cô dâu" 4 chân này được cột mồm lại để khỏi... quậy đột xuất và được "mặc" bộ cánh trắng tinh tươm, rất ra dáng tiểu thư về nhà chồng.
Trước khi lễ cưới diễn ra, "cô dâu" được diễu khắp thị trấn cho người dân chiêm ngưỡng dung nhan lấy hên.
Suốt bữa tiệc, ngài thị trưởng Joel Vasquez Rojas "tuyên thệ": "Tôi rất vui khi cưới cô dâu trẻ này", trước khi nhảy tình tứ bên người vợ mới. Đồng thời, khách khứa cũng được thay phiên nhau ẵm cô dâu nhảy múa tưng bừng.
"Đối với những người trẻ, việc này rất ý nghĩa. Đó là điều quý báu mà tổ tiên đã để lại cho chúng tôi", Eduardo zarate, một cư dân địa phương nói.
Các khách mời cũng được vinh dự nhảy với bà xã mới của ngài thị trưởng - Ảnh: Chụp từ clip của RAJTV
Hội đồng thị trấn là đơn vị chi trả cho sự kiện đặc biệt này.
Gần đây, những câu chuyện người cưới vật đã khiến người ta "cười té ghế".
Mới đây là vụ cụ ông 74 tuổi Aparecido Castaldo (Jundiai, Brazil) tuyên bố đã chọn ngày lành tháng tốt (nửa đêm 13.10.2013) để kết tóc se duyên với 'nàng' dê cái Carmelita.
Lý do mà chú rể hài hước này đưa ra cũng được khá nhiều quý ông đồng cảm: “Một con dê không biết nói, không biết đòi tiền đi shopping và cũng không... đẻ”. Nàng dê này làm bạn với ông Castaldo được nhiều năm và đã được chồng tương lai đưa đi may đo áo cưới.
Hồi tháng 6.2013, một vị sếp bự 79 tuổi của Chanel cũng đòi cưới mèo làm vợ.Đó là nhà thiết kế nổi tiếng người Đức Karl Lagerfeld.
“Tôi không bao giờ tưởng tượng rằng mình có thể yêu mèo đến mức này” nhà thiết kế hùng hồn tuyên bố.
Phạm Như Quỳnh
(theo Mirror)
>> Sếp bự 79 tuổi của Chanel đòi cưới mèo làm vợ
>> Cho người chết làm võ sĩ
>> Cuộc thi kỳ lạ nhất quả đất: Vô địch 'cõng vợ' toàn thế giới 2014
Bình luận (0)