'Thiên đường mây' Tà Xùa đẹp thơ mộng qua góc nhìn của tuổi thanh xuân

Nguyễn Điền
Nguyễn Điền
21/11/2021 14:18 GMT+7

Yêu thích du lịch và nhiếp ảnh nên chàng trai Bùi Quang Thụy (22 tuổi) đã cùng nhóm bạn thực hiện hành trình khám phá 'Thiên đường mây' Tà Xùa và ghi lại qua những bức ảnh đẹp thơ mộng.

Nổi tiếng với biệt danh “Thiên đường mây” Tà Xùa - một xã vùng cao thuộc huyện Bắc Yên (Sơn La)- là địa điểm mà những tính đồ đam mê du lịch đều mơ ước một lần được đặt chân đến.

Thiên đường mây” Tà Xùa, địa điểm mà những tính đồ đam mê du lịch đều mơ ước một lần được đặt chân đến

nvcc

Chuyến đi của thanh xuân

Chàng trai Bùi Quang Thụy (Hà Nội) đã thực hiện cuộc hành trình chinh phục “Thiên đường mây” Tà Xùa trong 2 ngày 1 đêm bắt đầu từ ngày 6.11. Tà Xùa cách Hà Nội hơn 200km, nhóm anh Thụy mất khoảng 5 giờ đồng hồ di chuyển theo tuyến Quốc lộ 32-Cầu Trung Hà-Thanh Sơn-Thu Cúc-Phù Yên-Bắc Yên. Từ trung tâm huyện Bắc Yên, vượt qua cung đường quanh co hai bên núi đá trắc trở khoảng 13km, nhóm anh Thụy mới đặt chân đến Tà Xùa.

Hành trình đến được nơi đây thật không dễ dàng nhưng trải nghiệm mà nơi này mang lại thì thật sự đáng giá

nvcc

Theo anh Thụy, đây là thời điểm lý tưởng để có thể săn mây và khám phá vẻ đẹp của Tà Xùa. Sẽ rất thú vị nếu cùng nhóm bạn khám phá vùng đất này trên chiếc xe máy vượt qua những cung đường đèo dốc quanh co, một bên là vách núi, bên còn lại là thung lũng, phía xa là ruộng bậc thang xanh mướt.

“Đây là chuyến đi của tuổi trẻ, được thỏa niềm đam mê và cùng nhóm bạn vượt qua khó khăn trên những cung đường đèo. Tà Xùa cho tôi cảm giác như được chinh phục thiên nhiên khi đứng trên độ cao hơn 2.000m, từng đám mây lơ lửng, không khí trong lành. Hành trình đến được nơi đây thật không dễ dàng nhưng trải nghiệm mà nơi này mang lại thì thật sự đáng giá” Quang Thụy chia sẻ với phóng viên Thanh Niên.

Khung cảnh săn mây đầy thơ mộng qua góc ảnh của Bùi Quang Thụy

nvcc

Để thực hiện bộ ảnh lưu giữ kỷ niệm tại Tà Xùa, ở mỗi nơi đặt chân đến, Thụy đều dành ra khoảng 15 đến 30 phút để bấm máy ghi lại vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên và con người nơi đây. Anh cho biết bản thân khá may mắn vì đi ngay thời điểm có thời tiết tốt nên mây rất đẹp và bầu trời cao vút. Bộ ảnh là những khoảnh khắc săn mây, hoàng hôn đầy lãng mạng hay nét đẹp giản dị của con người. Với tông màu ảnh nhẹ nhàng, mát mắt nhưng đầy thu hút, bộ ảnh toát lên thông điệp “Chuyến đi của thanh xuân” mà chàng trai này đã theo đuổi từ khi bắt đầu thực hiện niềm đam mê nhiếp ảnh.

Bí quyết có bộ ảnh săn mây lung linh

Theo Quang Thụy, để có được bộ ảnh săn mây đẹp lung linh thì cần theo dõi thật kỷ thời tiết. “Vì thời tiết nơi đây rất thất thường, sớm nắng chiều mưa là chuyện bình thường. Với kinh nghiệm cá nhân của tôi thì ngày hôm trước có mưa thì ngày hôm sau trời sẽ rất trong, thích hợp để săn mây”, Thụy cho biết.

Hoàng hôn ở Tà Xùa gợi cảm giác lãng mạn, bình yên

nvcc

Ngoài những khó khăn về mặt thời tiết, Thụy chia sẻ đây là địa điểm đang rất “hot” nên lượng khách rất đông vì vậy cần có sự chuẩn bị trước để tránh tình trạng không tìm được phòng ở lại qua đêm. Nhóm của Thụy phải ngủ nhờ nhà cộng đồng trong ngày đầu đến Tà Xà vì không tìm hiểu trước về việc tìm homestay, may mắn anh đã được một người quen nhường lại phòng vào ngày hôm sau.

Nụ cười hồn nhiên của những em bé H'Mông

NVCC

“Tuy có rất nhiều địa điểm tham quan thú vị như đồi sống lưng khủng long, mỏm cá heo hay những thửa ruộng bậc thang quanh co bên sườn đồi ở xã Xím Vàng,…nhưng Tà Xùa vẫn chưa phát triển về cơ sở hạ tầng du lịch nên còn rất hoang sơ. Ngoài cảnh quang tuyệt đẹp nơi đây còn gây ấn tượng với tôi bởi những cô bé, chú bé người H’Mông. Đa số các em sử dụng ngôn ngữ địa phương nên không thể giao tiếp nhiều với chúng tôi nhưng luôn tỏa ra nguồn năng lượng dễ thương, thân thiện, hồn nhiên,…”Thụy chia sẻ.

Thụy cho rằng Tà Xùa là miền đất cho những người thích đi phượt, khám phá chinh phục thiên nhiên. Trẻ con nơi đây vẫn giữ được nét hồn nhiên, không bị “thương mại hóa”, chúng tiếp xúc với khách du lịch bằng sự hồn nhiên, ngây thơ.

Những cung đường đồi quanh co đặc trưng của Tà Xùa

NVCC

Những bức ảnh của trải nghiệm chân thật

Thông qua bộ ảnh "Thiên đường mây" Tà Xùa, Thụy mong muốn mang những trải nghiệm chân thật của bản thân để chia sẻ với mọi người: “Với tôi một bộ ảnh đẹp không nhất thiết phải đầu tư trang thiết bị tốt nhất mà tôi luôn muốn mang đến một năng lượng tươi mới qua những tấm ảnh “thanh xuân”. Khác với những bộ khác là quá trình hậu kỳ họ có thể chỉnh sửa thêm thắt chi tiết thì bản thân tôi lại hạn chế việc đó và muốn mang đến những trải nghiệm chân thật nhất về vùng đất mà tôi đã đặt chân đến. Về góc chụp, tôi luôn chú trọng việc chủ thể con người và thiên nhiên hòa hợp, giữa cảnh thiên nhiên phải có con người”

Anh cũng cho biết trong tương lai sẽ cùng những người bạn đi phượt để khám phá nhiều vùng đất mới trên lãnh thổ Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.