Nhiều người sẽ không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy hàng ngàn chiếc khóa trên cây cầu. Đó là cây cầu đá tự nhiên bắc ngang hai ngọn núi của khu bảo tồn. Các cặp tình nhân tin rằng khi đến đây, móc một chiếc khóa vào thành lan can và ném chìa xuống vực sâu phía dưới thì tình yêu, hạnh phúc sẽ trở nên vĩnh cửu.
Không rõ từ khi nào, cây cầu nổi tiếng này trở thành điểm đến ưa thích của du khách. Nằm về phía Tây Bắc của tỉnh Hồ Nam, Trương Gia Giới là một trong những khu bảo tồn thiên nhiên số 1 của Trung Quốc và được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới vào năm 1992. Đến năm 2004, khu bảo tồn này được vinh danh là Công viên địa chất thế giới.
Trương Gia Giới có nhiều dãy núi đá trụ trời, không ít thác nước sừng sững cùng hàng chục hang động lớn nhỏ và rừng nguyên sinh xen kẽ, tạo nên cảnh quan hùng vĩ. Tuy nhiên, Thiên Hạ đệ nhất kiều là một trong 10 điểm đến được ưu tiên hàng đầu khi du khách tới Trương Gia Giới. Muốn lên cầu, bạn phải men theo con đường nằm sát vách núi.
Cây cầu tự nhiên này nằm giữa một rừng cây xanh um tùm. Cách cây cầu khoảng 50m, bạn đã có thể nhìn thấy rất nhiều chiếc khóa "đóng rêu" vào thành lan can. Càng vào sâu, số lượng khóa càng dày đặc. Cho đến khi vào được hai thành lan can chính của cây cầu bắc qua thì toàn bộ đã được những chiếc móc khóa ken dày, tạo thành một cây cầu khóa rất đặc biệt.
Các cặp tình nhân lên Thiên hạ đệ nhất kiều thường mua cho mình và người yêu một đôi khóa có giá 29 tệ, khóa lại và ném chìa xuống vực sâu thăm thẳm... Bởi thế, theo năm tháng, số lượng khóa trên cầu ngày càng nhiều hơn. Người may mắn có thể tìm được nơi để khóa ở đoạn cầu gần, còn không thì cũng có thể khóa ở điểm xa hơn một chút. Khóa xong rồi, người ta thường đi một vòng quanh cầu, qua bên kia ngọn núi, rồi nắm tay ước nguyện và trở ra bằng con đường khác. Như vậy là được một vòng tròn ước nguyện.
Cho dù câu chuyện về chiếc khóa có người tin, có người cho là chuyện tầm phào, người thì bảo đó chỉ là cách kiếm tiền của ngành du lịch, thế nhưng hàng ngày vẫn có hàng trăm du khách muốn mua một chiếc khóa khi ghé thăm đệ nhất kiều…
Lam Linh
Bình luận (0)