Thiên Minh gây xúc động khi hát hit Wanbi Tuấn Anh ở 'Anh trai vượt ngàn chông gai'

07/07/2024 18:16 GMT+7

Nhiếp ảnh gia Thiên Minh khiến nhiều khán giả xúc động khi thể hiện 'Cho em - Đôi mắt' ở sân khấu 'Anh trai vượt ngàn chông gai'. Đây là hai ca khúc từng làm nên tên tuổi của cố ca sĩ Wanbi Tuấn Anh.

Thiên Minh gây xúc động khi hát hit Wanbi Tuấn Anh ở 'Anh trai vượt ngàn chông gai'- Ảnh 1.

Thiên Minh nghẹn ngào khi hát lại ca khúc của Wanbi Tuấn Anh

BTC

Trong tập 2 Anh trai vượt ngàn chông gai, tiết mục của ca sĩ Thiên Minh để lại nhiều cảm xúc cho khán giả. Trên sân khấu, nhiếp ảnh gia thể hiện hai ca khúc Cho em - Đôi mắt vốn gắn liền với tên tuổi của Wanbi Tuấn Anh. Giọng hát trầm ấm cùng bản phối cảm xúc khiến nhiều khán giả rưng rưng vì xúc động.

Ở phần giao lưu, MC Hoàng Oanh nghẹn ngào khi nói rằng tiết mục của Thiên Minh gợi cho cô nhớ đến người bạn của mình. Đáp lại, nhiếp ảnh gia rưng rưng bộc bạch: "Nhận lời mời của chương trình, tôi nhớ đến thanh xuân và những người bạn đứng cùng sân khấu với mình trong giai đoạn đó. Những người bạn của tôi, có người lên, có người xuống, có người luôn được mọi người yêu thương, có người không làm nghề nữa như tôi và có người không may mắn như chúng ta còn có mặt trên đời sống này, đó là anh Wanbi Tuấn Anh. Tôi muốn nhắc nhở mọi người một điều là, đôi khi chúng ta được sống đã là điều hạnh phúc".

Thiên Minh gây xúc động khi hát hit Wanbi Tuấn Anh ở 'Anh trai vượt ngàn chông gai'- Ảnh 2.

Anh trai vượt ngàn chông gai là sân khấu đánh dấu sự trở lại của Thiên Minh sau 14 năm rời showbiz

BTC

Chia sẻ với chúng tôi, Thiên Minh nói tính đến hiện tại, anh đã rời xa sân khấu 14 năm. Trong quãng thời gian đó, giọng ca Hai nửa trái tim chưa bao giờ hối tiếc về quyết định bỏ lại sự nghiệp nghệ thuật để theo đuổi cuộc sống mới. Khi nhận được lời mời của nhà sản xuất Anh trai vượt ngàn chông gai, nhiếp ảnh gia có phần lưỡng lự vì hiểu rằng bản thân không còn khao khát đặt chân vào thế giới rực rỡ của showbiz.

"Tôi không còn là một ca sĩ, một diễn viên hay một người làm giải trí. Đóng phim tôi đã thôi từ lâu. Đi hát thì 14 năm nay tôi chỉ làm bạn với phòng karaoke, với khán giả là những người bạn thân. Đứng trước ống kính để diễn hay thể hiện bản thân với hàng chục chiếc máy quay hướng về mình mỗi ngày cũng là điều mà tôi chưa từng trải nghiệm. Tôi từng nghĩ sẽ thật ngớ ngẩn nếu mình nhận lời và xuất hiện với đầy những sự lúng túng, thiếu sót và chưa hoàn hảo đấy. Sự bình lặng trong cuộc sống hàng ngày là điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ khuấy động nó”, nam ca sĩ bày tỏ.

Thiên Minh gây xúc động khi hát hit Wanbi Tuấn Anh ở 'Anh trai vượt ngàn chông gai'- Ảnh 3.

Clip trình diễn của Thiên Minh đang gây chú ý trên mạng xã hội

NVCC

Tuy nhiên, chính vì câu nói của mẹ ruột là nguồn động lực để anh quyết định nhận lời tham gia chương trình. Đấng sinh thành đã nói với nhiếp ảnh gia rằng: “Từ trước đến giờ, khi mẹ cảm thấy vui và hãnh diện nhất là khi thấy Minh qua tivi, đứng trên sân khấu và tỏa sáng hết mình với nghệ thuật”. Thiên Minh bộc bạch: “Vì mẹ, vì mong muốn được nhìn thấy Minh trên sân khấu của mẹ, vì muốn làm mẹ hãnh diện thêm một lần, Minh quyết định nhận lời".

Thiên Minh tâm sự thêm khi đến với sân chơi âm nhạc này, anh không đặt nặng chuyện thắng thua. Thay vào đó, anh muốn trải nghiệm cảm giác được vùng vẫy trong tình yêu âm nhạc và tạo ra những kỷ niệm trong đời. “Đó cũng là lý do Minh lựa chọn hai bài hát này của Wanbi Tuấn Anh cho phần trình diễn đầu tiên. Với nhiều người, đó là hai bài hát của một nghệ sĩ tài hoa quá cố. Với Minh, đó là một lời chào gửi đến Wanbi Tuấn Anh - một trong những người đàn anh của mình. Dù đã không còn trên cõi tạm nhưng anh vẫn luôn hiện hữu trong ký ức và trái tim của mọi người, trong đó có Minh", nam ca sĩ trải lòng.

Thiên Minh kể trước đó, anh giữ kín bài hát, không chia sẻ nhiều với bạn bè. “Và cho đến khi đứng trên sân khấu, rất nhiều những ký ức, câu chuyện, nụ cười và nước mắt của cả một thanh xuân bỗng ùa về. Minh như được tua ngược lại thời gian, trở lại là một cậu nhóc 17, 18 tuổi chân ướt chân ráo lên TP.HCM, có những người bạn cùng đam mê, mơ những giấc mơ điên rồ nhất mình có thể. Âm nhạc thật kỳ diệu. Mỗi giai điệu và ca từ đều làm sống lại sự hiện diện của một con người và cả một quãng đời tươi đẹp. Minh đã rơi nước mắt khi trình diễn phần thi đó và tin rằng, ai cũng sẽ hiểu cho cảm giác đó”, nam ca sĩ bộc bạch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.