Thiên nga chết - Thơ của N.K.P

03/01/2016 06:00 GMT+7

Thiên nga chết và khán giả vỗ tay Nỗi đau khổ quá nhàm thành trò chơi đẹp mắt Đôi vai em với làn da trắng muốt Họ quên đi cái chết của thiên nga

Thiên nga chết và khán giả vỗ tay
Nỗi đau khổ quá nhàm thành trò chơi đẹp mắt
Đôi vai em với làn da trắng muốt
Họ quên đi cái chết của thiên nga

Rồi em sẽ bay đi không một lời tiễn biệt
Cốc bia vơi môi uống dở để trên bàn
Rồi em sẽ bay đi trong buổi chiều chua chát
Chỉ có vầng trăng sẽ chít mảnh băng tang

Những trò chơi sẽ diễn ra trước đám người lạ mặt,
Đôi vai em sẽ gầy guộc tháng năm
Thành phố vắng con thiên nga tội nghiệp
Gọi tên em bất chợt có vầng trăng

Em ra biển, tấm màn nhung khép lại
Những cuồng phong có thật sẽ bùng sôi
Đôi cánh mỏng như cuộc đời tê tái
Thèm trở về lòng mẹ dưới tao nôi

Ôi con thiên nga bé bỏng của tôi
Mai trở lại bên hồ Tây chớm hạ
Hoàng tử ấy sẽ đón em, xe tam mã
Phóng trong chiều hy vọng quá xa xôi… 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.