Thiên sứ giữa đời thường

Báo Thanh Niên nhận được bài viết của bạn đọc Huỳnh Ngọc Anh Tiên tham gia dự thi cuộc thi Vượt qua Covid-19 , là một bài thơ với tựa đề: Thiên sứ giữa đời thường .

Bạn đọc Huỳnh Ngọc Anh Tiên, 19 tuổi, là sinh viên Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM), đến từ TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
Ban tổ chức cuộc thi Vượt qua Covid-19 xin giới thiệu bài thơ Thiên sứ giữa đời thường
Năm nay Covid hoành hành
Giữa trời trong sáng, yên lành nơi đâu?
Biết bao người đã nghe câu
Hôm kia giờ ấy bao cậu đã lây?
Số dân bệnh tăng từng ngày
Nỗi đau khôn xiết dạo rày người mang.
 
Xót xa từng buổi lang thang
Khắp nơi chạy chữa không hàng cô-vi
Liệu rằng người đã khắc ghi?
Tấm thân áo trắng lương y nơi này
Dẫu rằng ai hiểu ai hay
Anh hùng quyết chí tung bay sa trường.
 
Cô-rô-na dù dị thường
Chẳng bằng nghị lực phi thường chiến binh
Quay đầu dứt áo lặng thinh
Quê nhà thân ái về dinh hôm nào?
Đời đời nhớ mãi công lao
Tận tình, tâm huyết trả sao cho vừa.
 
Bao lần chiếc đò đã đưa
Qua cơn hoạn nạn, nào chưa “nhớ nguồn”?
Nhân viên y tế một khuôn
Dù rằng khổ ải, đau buồn không buông
Chống dịch nghiêm trọng phân luồng
Từng đợt sóng vỗ vẫn cuồng tâm tư.
 
Một lòng ở lại ngụ cư
Người là thiên sứ giữa đời thường ta
Tổ quốc lên tiếng ngợi ca
Thương lắm yêu lắm hằng hà trái tim
Lá cờ chói lọi lưỡi liềm
Mưa sa bão táp gọng kìm bước qua.
 
Khắp nơi tăm tối trốn xa
Nắm tay kết nối muôn hoa sum vầy
Bên nhau cổ động cấy cày
Nụ cười đã nở mọi người hoan ca
Tiệc tùng khắc ấy chan hòa
Ánh dương sẽ tỏa cầu vồng sáng lên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.